Thứ Bảy, Tháng 6 27, 2026

Ngày 21-6 đặc biệt của một nữ phóng viên

(SGTT) - Hôm nay, Ngày 21-6, ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đây là ngày truyền thống của những người làm báo như tôi. Thay vì họp mặt bạn bè, đồng nghiệp như năm trước thì năm nay tôi đi tiêm vắc-xin ngừa Covid-19.

Sáng nay, tôi dậy sớm hơn mọi khi để ăn uống, chuẩn bị đi tiêm ngừa vắc xin phòng Covid-19. Từ tối hôm qua, tôi đã rất lo lắng vì tôi rất sợ tiêm, đến nỗi nhắc đến chiếc kim tiêm là bị ám ảnh. Nhưng tôi nhanh chóng tự trấn an bản thân, vì tôi biết, trong thời điểm dịch bệnh như vậy, được tiêm ngừa vắc-xin là một đặc quyền, là điều may mắn với tôi.

Lần này chúng tôi tiến hành tiêm phòng tại Hội Nhà báo TPHCM. Sau khi khai báo y tế và điền vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19, tôi bắt đầu xếp hàng để chuẩn bị vào tiêm.

Đầu tiên, tôi được đo thân nhiệt và đo huyết áp. Tiếp theo, các bác sĩ hỏi tôi một loạt câu hỏi về tình trạng cơ thể để chắc chắn tôi không mẫn cảm với vắc-xin, và không có bệnh lý nền nào nghiêm trọng.

Sau đó, nỗi sợ hãi “tưởng đã quên” của tôi lại xuất hiện khi tôi nhìn thấy chiếc kim tiêm. Bác sĩ tiêm cho tôi là một bác sĩ nữ ngoài 40 tuổi. Hình như cô cũng nhận ra vẻ lo lắng của tôi, nên cô trò chuyện với tôi để tôi bớt sợ hơn. Tôi nhắm chặt mắt, không dám nhìn chiếc kim tiêm, chỉ sau một vài giây, tôi đã được tiêm xong. Cô bác sĩ còn nhìn tôi cười “Nhanh mà, có gì đâu mà sợ phải không?”.

Tiêm xong, tôi được ra ngoài ngồi khoảng 30 phút để theo dõi tình trạng cơ thể có phản ứng với vắc xin hay không. Sau đó, tôi được đo huyết áp, kiểm tra một lần nữa để chắc chắn cơ thể không có biểu hiện gì bất thường sau tiêm. Trước khi ra về, các nhân viên trong đội ngũ tiêm phòng không quên nhắc nhở tôi khai báo y tế hằng ngày.

Bước ra khỏi chỗ tiêm phòng, thở phào một cái, tôi cũng bắt đầu suy nghĩ, nếu thành phố đã cho tôi quyền lợi ưu tiên như vậy, tôi thấy mình lại càng phải nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ của người làm báo, đó là cập nhật những thông tin chính xác nhất, nhanh nhất đến với mọi người trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt là thời điểm dịch bệnh như hiện nay.

Chương trình “Saigon Times – Nối vòng tay lớn” với chủ đề “Đồng hành chống dịch” được phát động vào ngày 2-6-2021. Với vai trò là cầu nối, Kinh tế Sài Gòn tiếp tục kêu gọi sự chung tay của các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm để cùng chia sẻ khó khăn với cộng đồng. Chương trình sẽ nhận hiện kim, vật phẩm từ các tổ chức, cá nhân đóng góp và sau đó sẽ trao tặng lại cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân gặp khó khăn trong các vùng dịch tại TPHCM cũng như các tỉnh thành khác trên cả nước.

Phùng My

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Giữ hồn tiếng Việt giữa những làn sóng ngôn ngữ mới

0
(SGTT) - Ngôn ngữ là một thực thể sống, luôn vận động và biến đổi theo dòng chảy của thời đại. Trong bối cảnh...

Người livestream bán hàng phải định danh, nền tảng lưu dữ...

0
(SGTT) - Có hiệu lực từ ngày 1-7, Luật Thương mại điện tử 2025 bổ sung nhiều quy định mới đối với hoạt động...

Xuất hiện phần mềm giả mạo khuôn mặt để vượt xác...

0
(SGTT) - Cơ quan công an cảnh báo xuất hiện phần mềm có khả năng vượt qua bước xác thực khuôn mặt trên ứng...

Luật chạy nhanh, doanh nghiệp chạy theo không kịp

0
(SGTT) - Báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh 2025 của VCCI cho thấy một nghịch lý đáng chú ý: tiến trình xây...

Hiện đúng tên người quen vẫn có thể là cuộc gọi...

0
(SGTT) - Công an cảnh báo các cuộc gọi hiển thị đúng tên người thân vẫn có thể là giả mạo. Người dân cần...

Bản quyền số trên mạng xã hội: Đâu là ranh giới...

0
(SGTT) - Mở nhạc YouTube trong quán cà phê, làm clip ngắn vài chục giây từ một trận bóng đăng lên Facebook, “reup” ảnh,...

Kết nối