Thứ tư, Tháng tư 30, 2025

Du khách đổ về núi Cấm vui lễ 30-4

(SGTT) - Trong 3 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30-4, đông đảo du khách đã đổ về khu du lịch núi Cấm, xã An Hảo, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang để tham quan, vui chơi.
Trong 3 ngày nghỉ lễ, các tuyến đường đến núi Cấm có nhiều ô tô, xe máy mang biển số các tỉnh, thành miền Tây và TPHCM đổ về nhộn nhịp. Ảnh: Dương Việt Anh
Để lên núi, du khách có thể đi bằng cáp treo tại cổng Khu Du lịch cáp treo núi Cấm hoặc xe ôm. Ảnh: Dương Việt Anh
Từ khoảng 8:00 sáng, đã có hàng ngàn du khách tản bộ quanh hồ Thủy Liêm và chiêm bái tượng Phật Di Lặc lớn nhất trên đỉnh núi ở Châu Á. Ảnh: Dương Việt Anh
Chùa Vạn Linh cũng là điểm tham quan nổi bật tại núi Cấm. Ảnh: Dương Việt Anh
Núi Cấm là điểm hành hương được nhiều du khách ở các tỉnh, thành miền Tây tìm đến những dịp lễ, Tết. Ảnh: Dương Việt Anh
Anh Nguyễn Văn Tạo, ngụ thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, chia sẻ “Nhiều năm rồi tôi mới quay lại núi Cấm vào dịp Lễ. Tôi thấy Núi Cấm bây giờ đổi thay, phong cảnh đẹp và có nhiều dịch vụ cho du khách lựa chọn”. Ảnh: Dương Việt Anh
Ở các điểm cao nhất của núi Cấm như đỉnh Bồ Hong, Vồ Đầu, Vồ Thiên Tuế… cũng có nhiều khách đến hành hương, cầu bình an. Ảnh: Dương Việt Anh
Một góc xanh mát trên núi Cấm.  Ảnh: Dương Việt Anh
Với độ cao trên 710m, thời tiết dễ chịu, không khí trong lành, núi Cấm đã thu hút đông đảo du khách ghé thăm dịp lễ 30-4 này. Ảnh: Dương Việt Anh
Dương Việt Anh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh – Nơi lưu giữ...

0
(SGTT) – TPHCM không ngừng đổi thay qua từng ngày, nhưng ký ức về mùa Xuân đại thắng năm 1975 vẫn lắng đọng tại...

Nhà ga, sân bay, bến xe tăng cường phục vụ hành...

0
(SGTT) - Ngày 29-4, người dân TPHCM bắt đầu rời thành phố về quê nghỉ lễ. Ghi nhận tại sân bay, bến xe và...

Người dân xách vali, dựng lều cắm trại chờ xem diễu...

0
(SGTT) - Tối nay (29-4), tại Bến Bạch Đằng (quận 1), nhiều người đã có mặt, xách theo vali, dựng lều cắm trại để...

Người dân rời thành phố về quê, xe cộ chen chúc...

0
(SGTT) - Chiều 29-4, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, dòng người đổ về quê tại các cửa...

Thăm bảo tàng duy nhất ở Việt Nam về lực lượng...

0
(SGTT) - Nằm trong căn nhà ba tầng xây từ năm 1963 trên đường Trần Quang Khải, quận 1, Bảo tàng Biệt động Sài...

Ăn cơm tấm, uống cà phê, xem hầm bí mật của...

0
(SGTT) - Nằm ẩn dưới vẻ bình dân của quán cơm tấm Đại Hàn – cà phê Đỗ Phủ, là một căn cứ bí...

Kết nối