Thứ Năm, Tháng 1 29, 2026

Tấm lòng vàng nối nhịp cầu yêu thương giữa mùa dịch

(SGTT) - Những ngày này, chú Nguyễn Văn Thanh (63 tuổi), ngụ tại quận 12, TPHCM, không chạy xe được nên chuyển sang đi bán báo dạo. Cuộc sống tuy khó khăn, nhưng mỗi ngày chú vẫn để dành được 10.000 đồng để ủng hộ quỹ "Sát cánh cùng Gia đình Việt". 

Bỏ hút thuốc lá, mỗi ngày dành 10.000 đồng quyên góp

Đại dịch Covid-19 khiến cuộc sống của hàng ngàn người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Ấy vậy mà trong giai đoạn khó khăn này, tình người Sài Gòn vẫn đong đầy, biết bao người chìa cánh tay ra giúp đỡ những người lao động khó khăn. Không chỉ có các mạnh thường quân, người dân vẫn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua mùa dịch này.

Chú Nguyễn Văn Thanh làm nghề tài xế bao năm nay, nhưng từ khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, chú và nhiều anh, em tài xế khác chấp hành đúng chỉ thị để đảm bảo an toàn cho mình và mọi người. Không chạy xe nữa, chú chuyển sang bán báo vào mỗi buổi sáng. “Bỏ báo từ 5:00 - 7:00 sáng, tôi kiếm được vài chục ngàn, làm thêm việc lặt vặt cũng có được một trăm mấy. Ăn uống, chi phí hết tôi cũng để dành được 10.000 đồng, mỗi tháng dư được 300.000 đồng ủng hộ quỹ Sát cánh cùng Gia đình Việt”, chú Thanh bày tỏ.

Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng chú Thanh vẫn luôn giữ cho mình tinh thần lạc quan và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Ảnh: NVCC

Chú cho biết, 10.000 đồng tiền dư ở trên là tiền chú bỏ hút thuốc lá. Tuy không quá dư dả, nhưng chú Thanh và nhiều người bạn cùng nhau chung tay hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn. “Trên đường đi thấy ai khuyết tật, lại lao động cực nhọc, tôi đều đến hỏi thăm, tìm hiểu hoàn cảnh để giúp đỡ mọi người. Mình lớn lên được mọi người giúp đỡ rất nhiều, đến bây giờ tôi mong muốn làm chút gì đó cho xã hội”, chú Thanh chia sẻ.

Vẫn sẽ tiếp tục công việc hỗ trợ, quyên góp vì cộng đồng

Nghe thông tin chung tay góp sức cho quỹ tiêm vắc-xin và phòng chống Covid-19, chú Thanh đã ủng hộ ngay 200.000 đồng, kêu gọi anh em, bạn bè cùng hỗ trợ.

Chia sẻ về câu chuyện kêu gọi anh em, bạn bè trên mạng xã hội, chú Thanh đã kêu gọi được 2.300.000 đồng. “Ngay từ những ngày đầu, tôi đã nhịn ăn sáng khoảng 4 bữa để có tiền quyên góp. Vui lắm khi con gái tôi cũng noi theo gương, ủng hộ cho quỹ 100.000 đồng”, chú xúc động nói.

Chú cho rằng, cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn và trở ngại, nhưng chú vẫn tin rằng, gieo mầm thiện sẽ gặt yêu thương. Chú Thanh và anh em, bạn bè vẫn sẽ tiếp tục duy trì công việc hỗ trợ, giúp đỡ những mảnh đời còn khó khăn hơn mình.

Uyển Cầm

Chương trình “Saigon Times – Nối vòng tay lớn” với chủ đề “Đồng hành chống dịch” được phát động vào ngày 2-6-2021. Với vai trò là cầu nối, Kinh tế Sài Gòn tiếp tục kêu gọi sự chung tay của các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm để cùng chia sẻ khó khăn với cộng đồng. Chương trình sẽ nhận hiện kim, vật phẩm từ các tổ chức, cá nhân đóng góp và sau đó sẽ trao tặng lại cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân gặp khó khăn trong các vùng dịch tại TPHCM cũng như các tỉnh thành khác trên cả nước. Xem chi tiết tại đây.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Gồng để sống, cười để che, người trẻ chịu tới bao giờ?

0
(SGTT) - Thu nhập giảm, áp lực sống không giảm. Giữa vòng xoáy tiền bạc và những kỳ vọng thành công sớm, nhiều người trẻ chọn cách im lặng, gồng mình và nói rằng “mình ổn”. Câu hỏi đặt ra là: người trẻ có thật sự ổn, hay chỉ...

Tiệm bánh mì Hàn Quốc gây chú ý một thời đã đóng cửa, vì sao?

0
(SGTT) - Từng thu hút đông đảo thực khách trẻ, tiệm bánh mì phong cách Hàn Quốc trên đường Cao Thắng vừa thông báo ngừng hoạt động sau hơn một năm mở cửa. Zalo, Tiktok bị phạt vì vi phạm quy định về dữ liệu người dùng MM Mega...

Bữa sáng nhẹ nhàng với tô cháo mực ở phường Bình Thới

0
(SGTT) - Cháo mực là món ăn sáng thân quen của một số thực khách Sài thành. Tại một góc đường Hàn Hải Nguyên, phường Bình Thới, có tiệm ăn phục vụ món này với điểm nhấn ở thức ăn kèm. Bữa sáng Sài Gòn với tô phở "chồm...

Bữa sáng Sài Gòn mới lạ với bánh Trung Hoa kiểu Burger

0
(SGTT) – Gần đây, tại một góc đường Minh Phụng, phường Bình Thới, có một tiệm ăn thu hút nhiều thực khách tìm đến thưởng thức một món ăn sáng mới lạ. Bữa sáng Sài Gòn với tô phở "chồm hổm" ở trung tâm thành phố Bữa sáng Sài...

Zalo, Tiktok bị phạt nặng vì vi phạm quy định về dữ liệu người dùng

0
(SGTT) - Sau những diễn biến gây chú ý trong dư luận, Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG, đơn vị vận hành nền tảng Zalo, đã bị phạt 810 triệu đồng và Tiktok bị phạt 880 triệu đồng vì vi phạm quy định về dữ liệu người dùng. ...

Khi người trẻ ngại yêu, sợ cưới, lười sinh con

0
(SGTT) - Vì sao người trẻ ngày nay chọn lối sống “4 không” - không yêu, không kết hôn, không sinh con và không gia đình? Đằng sau xu hướng này không hẳn là sự chối bỏ giá trị gia đình, mà là tiếng chuông cảnh báo về những...

Kết nối


Cùng chuyên mục