Kỳ Anh-
Đoạn đường dài chưa đầy 200 mét trên phố Phùng Hưng, đoạn nối từ Lê Văn Linh tới Hàng Cót, đã trở thành không gian đầu tiên để hiện thực hóa ý tưởng “Phố vòm cầu Hà Nội” với những bức bích họa khổ lớn được vẽ lên các vòm cầu cổ.
Dự án “bích họa trên phố Phùng Hưng” do UN-Habitat phối hợp với Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc và UBND quận Hoàn Kiếm thực hiện. Khoảng 18 bức bích họa đường phố sẽ được hoàn thiện trước Tết Nguyên đán.
Một tác phẩm bích họa đường phố khổ lớn đang được hoàn thiện.
Họa sĩ Hàn Quốc sử dụng loại sơn PU và golden acrylics, độ bền 5-10 năm để thực hiện các tác phẩm. Trước đó, chất liệu vẽ tranh đã được xử lý lớp chống nước đằng sau.
Một tác phẩm đã được hoàn thiện.
Toàn bộ phố Phùng Hưng có 131 cổng vòm, trong đó bốn cổng được đục để phục vụ giao thông, còn lại 127 cổng vòm sẽ được chia thành ba giai đoạn để triển khai.
Họa sĩ trẻ Hàn Quốc Oh Ye Seul đang trao đổi với đồng nghiệp để hoàn thiện tác phẩm của mình.
Các tác phẩm dần đang đi vào hoàn thiện.
Tác phẩm “ông Đồ già” đang trong quá trình hoàn thiện.
Họa sĩ Kim Hyu Chang với nét bút đầu tiên cho tác phẩm của mình.