Minh Vũ -
Đầu tháng này, tôi và hàng chục người chạy xe trên đường Phan Văn Trị-Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh) “hoảng hồn” khi nhìn thấy một thanh niên chạy xe máy chở hàng cồng kềnh chạy băng băng trên đường giữa trưa nắng có đông người đang lưu thông. Phía sau xe máy của người thanh niên này chở theo một tấm thép cuộn tròn nhưng lại không được ràng buộc chắc chắn, nguy hiểm hơn anh ta còn vác trên vai một thanh thép dài gần cả chục mét.
Nhiều người đang lưu thông trên đường lúc đó không dám chạy xe máy đến gần người thanh niên chở hàng nguy hiểm này. Chạy phía sau cách xa anh thanh niên một đoạn, tôi và nhiều người đi đường luôn “thót tim” vì cứ vài ba giây, anh thanh niên đó lại phải thắng xe gấp (để tránh những người chạy xe phía trước anh), lạng quạng tay lái và chống chân xuống đường để giữ thăng bằng, có nhiều lần thanh thép dài vướng vào đường dây điện trên đường rất nguy hiểm. Tôi nghĩ dại nếu lỡ không may cuộn thép do không được ràng buộc chắc chắn hoặc thanh thép dài gần cả chục mét trên vai người thanh niên va quẹt với người đi đường hoặc vướng vào đường dây điện thì chắc chắn tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra.
Nhiều lần chạy xe trên đường tôi cũng đã chứng kiến rất nhiều người chạy xe máy chở hàng cồng kềnh hoặc chở một thanh thép dài cả chục mét vác trên vai rồi vô tư chạy băng băng trên đường như chốn không người trông rất nguy hiểm. Trong thực tế thời gian gần đây đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông có liên quan đến những người chở hàng cồng kềnh gây ra va quẹt với người đi đường dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến dư luận vô cùng bức xúc. Giáng sinh và tết cũng đến gần hơn, người ta chở hàng bằng xe máy – loại hàng cồng kềnh – càng nhiều hơn, đường phố cũng đông đúc hơn.
Thiết nghĩ, hành động chở hàng cồng kềnh trên xe máy rất nguy hiểm. Rất mong lực lượng cảnh sát giao thông kịp thời phát hiện và xử phạt nghiêm hành vi chở hàng nguy hiểm này để tránh xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, đáng tiếc cho người đi đường do va quẹt.