Thứ Năm, Tháng 2 5, 2026

Nghề của con, nên để con chọn

NGUYỄN ĐƯỚC -

Chỉ còn hơn hai tháng nữa là kỳ thi tuyển sinh đại học diễn ra. Hàng triệu học sinh phổ thông trung học sẽ đứng trước ngưỡng cửa quyết định lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai của mình.

Nhiều học sinh đã định hướng và chuẩn bị kỹ càng để chọn cho mình một ngành nghề thực sự đam mê và phù hợp với khả năng. Nhưng trong thực tế, có những học sinh học một ngành nghề là theo sự mong muốn của cha mẹ, thậm chí là do bị cha mẹ, người thân ép buộc.

Có cha mẹ mong muốn con mình trở thành những bác sĩ, kỹ sư giỏi trong tương lai. Nhưng điều đáng tiếc là các sinh viên này (khi đã đậu vào trường đại học) không có năng lực hoặc không có sở thích, đam mê, nên kết quả học tập không như cha mẹ mong muốn. Hoặc khi học xong thì chính họ cũng không muốn làm trong lĩnh vực đã học.

Cháu tôi cũng đã từng bỏ ngành y sau khi khó khăn lắm mới vào được và đã hai năm theo học. Giờ đây, cô ấy đã quyết định thi đại học trở lại và học ngành mình thích.

Đứng trước ngưỡng cửa đại học, cha mẹ nào cũng muốn con mình học trong các trường có tiếng hoặc các ngành nghề mang tính thời thượng để sau này tốt nghiệp ra trường dễ xin việc làm, có thu nhập cao, và dễ tiến thân.

Nhưng thiết nghĩ cha mẹ nên xem xét khả năng và niềm đam mê của con để có thể tư vấn, định hướng cho con lựa chọn một ngành nghề thật sự phù hợp. Sau đó nên để con tự quyết định. Vì nếu không, sau này có khi chính cha mẹ phải nhượng bộ để con học lại ngành con thích, như trường hợp của cháu tôi. Như vậy, vừa mất thời gian của con, vừa mất tiền của cha mẹ. Còn trong trường hợp học xong ra trường, con làm việc trong ngành đã học mà không có sự đam mê thì việc thành công hay tiến thân cũng rất khó. Theo tôi, việc con quyết định sẽ giúp chúng tự chịu trách nhiệm. Nếu không, khi thất bại chúng sẽ đổ lỗi cho chính chúng ta.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Hành trình mùa xuân ra nhà giàn DK1, mang đất liền...

0
(SGTT) – Giữa trùng khơi xa đất liền, các nhà giàn DK1 vẫn bền bỉ trụ vững như những cột mốc sống của Tổ...

Bữa trưa giữa tuần thử vị bún mì vàng

0
(SGTT) - Bún mì vàng là một trong những món nước quen thuộc, dễ ăn và xuất hiện ở nhiều quán ăn gia đình...

Trước Tết, phố ông đồ TPHCM tấp nập người dân đến...

0
(SGTT) - Trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ, phố ông đồ tại TPHCM trở thành điểm hẹn không thể bỏ lỡ của người...

Học nghề, tấm bằng bị đánh giá thấp nhưng thị trường...

0
(SGTT) - Trong năm 2025, hơn 80% trong tổng số 2,2 triệu học sinh ở các trường dạy nghề tại Việt Nam tốt nghiệp và...

Mai Tết vào vụ, nhà vườn TPHCM hứa hẹn giá ‘dễ...

0
(SGTT) - Còn hơn 10 ngày nữa đến Tết Nguyên đán 2026, nhiều nhà vườn tại TPHCM đang tăng tốc lặt lá, chỉnh dáng,...

Bữa trưa văn phòng thử vị cơm bò xào bắp non

0
(SGTT) - Trong thực đơn cơm nhà hay các quán cơm trưa văn phòng, bò xào bắp non là món ăn quen thuộc nhưng...

Kết nối