Trên những xe bán rong, những bó hoa trắng được bó gọn trong giấy báo, len lỏi qua các con phố cổ. Ảnh: Trần Văn ChungHình ảnh quen thuộc này không chỉ gợi nhắc đến tiết trời tháng Tư mà còn trở thành một phần ký ức đô thị của người Hà Nội. Ảnh: Trần Văn ChungHoa loa kèn chủ yếu được trồng tại các vùng ven như Tây Tựu, Mê Linh, Đan Phượng... Sau khi thu hoạch, hoa được đưa về nội thành từ sáng sớm, phân phối cho các chợ hoa và điểm bán lẻ khắp thành phố. Ảnh: Trần Văn ChungThời gian hoa nở thường kéo dài khoảng ba tuần, trong đó rộ nhất vào trung tuần tháng Tư. Ảnh: Trần Văn ChungKhông rực rỡ hay có hương thơm nổi bật, hoa loa kèn lại mang vẻ ngoài thanh thoát, phù hợp với không gian sống của nhiều gia đình. Ảnh: Trần Văn ChungLoài hoa này thường được sử dụng để trang trí phòng khách hoặc làm quà tặng trong dịp đầu Hạ. Ảnh: Trần Văn ChungCùng thời điểm đó, nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội bước vào mùa sấu thay lá. Những cây sấu già ven đường bắt đầu trút lá vàng, tạo thành lớp thảm mỏng trên vỉa hè các phố Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Phan Đình Phùng, Điện Biên Phủ... Ảnh: Trần Văn ChungMỗi cơn gió nhẹ thoảng qua lại mang theo từng đợt lá rụng, phủ lên lòng đường một màu vàng nhạt. Khung cảnh ấy tạo nên dấu ấn riêng biệt của thủ đô. Ảnh: Trần Văn ChungSự hiện diện đồng thời của hoa loa kèn và mùa sấu thay lá tạo nên "bản hòa sắc" nhẹ nhàng trên phố, làm dịu nhịp sống đô thị. Ảnh: Trần Văn ChungVới nhiều người, đó không chỉ là thời điểm giao mùa, mà còn là những chi tiết nhỏ nhưng sâu sắc gợi nhắc đến một Hà Nội trầm tĩnh, lặng lẽ đi qua những ngày tháng Tư. Ảnh: Trần Văn Chung