(SGTT) - Tháng 8 sẽ là thời điểm sôi động của phòng vé Việt khi điện ảnh trong nước đối đầu trực tiếp với hàng loạt bom tấn quốc tế. Nổi bật trong cuộc đua này là hai tác phẩm Việt được mong đợi, “Mang Mẹ Đi Bỏ” và “Mưa Đỏ”.
- Netflix lần đầu dùng AI trong sản xuất phim
- Loạt thương hiệu đình đám của Hollywood ‘đổ bộ’ rạp phim trong tháng 7
“Mang mẹ đi bỏ” là dự án hợp tác Việt – Hàn do đạo diễn Mo Hong-jin thực hiện, quy tụ hai gương mặt diễn viên quen thuộc, Hồng Đào và Tuấn Trần.
Phim xoay quanh nhân vật Hoan (Tuấn Trần), một thanh niên nghèo sống cùng mẹ, bà Lê Thị Hạnh (Hồng Đào), đang mắc bệnh Alzheimer. Mỗi ngày, Hoan vừa bươn chải với nghề cắt tóc vỉa hè, vừa kiệt quệ tinh thần khi gánh trách nhiệm chăm sóc mẹ.
Khi bệnh tình của bà Hạnh trở nặng, Hoan buộc phải đưa mẹ sang Hàn Quốc với hy vọng người anh trai cùng mẹ khác cha sẽ tiếp nhận. Tuy nhiên, hành trình này lại mở ra nhiều bi kịch và xung đột tâm lý khiến khán giả không khỏi nghẹn ngào.

Đặc biệt, phim còn gây chú ý nhờ sự góp mặt của nam diễn viên Hàn Quốc Jung Il Woo, nổi tiếng qua các bộ phim ăn khách như “Gia Đình Là Số 1” hay “Mặt Trăng Ôm Mặt Trời”. Sự kết hợp giữa diễn xuất giàu cảm xúc và bối cảnh đa văn hóa hứa hẹn mang đến trải nghiệm đầy nhân văn cho người xem.
Song hành với dòng phim tâm lý, khán giả tháng 8 sẽ được chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của phim lịch sử qua tác phẩm “Mưa Đỏ” - bộ phim chiến tranh do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất.
Nội dung phim tái hiện 81 ngày đêm khốc liệt tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972, nơi những chiến sĩ trẻ từ ba miền Bắc - Trung - Nam chiến đấu kiên cường, đổi máu xương lấy hòa bình.

Câu chuyện xoay quanh Tiểu đội 1, phần lớn là sinh viên, học sinh tình nguyện lên đường ra trận. Họ gắn bó, cùng sống và chiến đấu như một gia đình giữa mưa bom bão đạn, để lại hình ảnh bi tráng về tuổi hai mươi hiến dâng cho Tổ quốc.
“Mưa Đỏ” được đầu tư quy mô lớn nhất trong vòng 20 năm của Điện ảnh Quân đội, với quá trình bấm máy kéo dài 81 ngày, tương ứng với số ngày lịch sử, nhằm tái hiện chân thực sự khốc liệt của chiến trường.
Phim cũng là một trong hoạt động giải trí chào mừng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
Không chỉ có hai đại diện Việt Nam, tháng 8 còn là sân chơi của nhiều siêu phẩm quốc tế. Khán giả yêu thích hành động và giả tưởng sẽ gặp “Toàn Trí Độc Giả” (Hàn Quốc), “Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành” (Nhật Bản) và “Kẻ Vô Danh 2” (Mỹ).
Những dự án này hứa hẹn tạo nên một mùa phim bùng nổ, đáp ứng nhu cầu giải trí đa dạng của người yêu điện ảnh.