Thứ Hai, Tháng 6 15, 2026

Chiều buông trên Phá Tam Giang

Nằm cách trung tâm thành phố Huế khoảng 15 km về phía Bắc, phá Tam Giang thuộc tỉnh Thừa Thiên-Huế được nhiều du khách biết đến như một tuyệt tác mà thiên nhiên ban tặng cho con người. Nơi ấy, lúc sáng sớm, hoàng hôn hay đêm trăng đều khiến du khách say đắm vì vẻ đẹp thơ mộng và gợi trong lòng lữ khách một niềm nhớ thương một khi đã từng dừng chân.

Ảnh: Văn Thy Hoàng

Phá Tam Giang (thuộc địa phận của bốn huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà và Phú Vang) là nơi hợp lưu của hạ nguồn sông Ô Lâu, sông Hương và sông Bồ trước khi đổ ra biển qua cửa Thuận An. Do đó, khu vực này còn được mệnh danh là “biển cạn” - một vùng nước mênh mông, có diện tích khoảng 5.200 ha, độ sâu từ 2 m đến 10 m.

Những con thuyền mũi cong đặc trưng xứ Huế mong đợi bước chân du khách. Ảnh: Văn Thy Hoàng

Để đến phá Tam Giang, du khách có thể chọn đi đường bộ theo Quốc lộ 49 hoặc từ bến đò Vĩnh Tu đi bằng đường thủy mất khoảng 15 phút. Thoáng nhìn từ xa thì phá Tam Giang giống như một vùng sông nước hoang sơ, vắng vẻ. Thế nhưng, khi cập bờ mới bất ngờ nhận ra, nơi đây chính là địa điểm du lịch lý tưởng.

Vài chiếc thuyền chạy dọc theo những dãy cọc, những hàng rào lưới giăng trên toàn phá trông như những bàn cờ trận vuông vức. Ảnh: Văn Thy Hoàng

Với diện tích mặt nước khá rộng nên hoạt động đi thuyền ngoạn cảnh đầm phá luôn mang đến cho du khách những cảm xúc thú vị. Nếu thong thả thì có thể nấn ná ở lại để câu cá, thưởng thức các món ăn đặc sản nơi đây. Không ít du khách lại thích thả bộ trên đường mòn quanh các làng chài nhỏ để cảm nhận hết không khí trong lành, mát mẻ hay đặt chân men theo lối mòn của các đìa nuôi tôm để ngắm nhìn khung cảnh hữu tình.

Không tiếng ồn của xe cộ, cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, chỉ có tiếng sóng biển Thuận An rì rào và lâu lâu là tiếng máy nổ của thuyền chở khách là những điều du khách có thể cảm nhận khi đến phá Tam Giang.

Rú Chá ôm lấy một góc Tam Giang. Ảnh: Văn Thy Hoàng

Đến phá Tam Giang mà chưa đặt chân lên rừng Rú Chá là xem như chưa khám phá hết vẻ đẹp của nơi này. Rừng Rú Chá tồn tại cách đây hơn 100 năm, nằm nép mình bên Quốc lộ 49 và ôm lấy một góc phá Tam Giang. Con đường đất dẫn lối vào rừng khá gồ ghề, khúc khuỷu, khơi gợi lên một cảm giác thử thách, hấp dẫn cho du khách. Hai bên lối đi, cây chá đan nhành mát rượi. Ấn tượng khó phai nhất là hình ảnh những cây chá mọc dày đặc, tạo thành một khu rừng vô cùng bí ẩn. Đỉnh vọng lâu giữa rừng là điểm lý tưởng để đợi mặt trời xuống và thu gọn vào tầm mắt ánh nắng cuối ngày trên phá Tam Giang, ngắm những ngôi làng tỏa khói bếp xa xa, những chiếc vó cá giữa mặt nước mênh mông.

Rừng Rú Chá – nơi du khách thường ghé thăm khi đến phá Tam Giang. Ảnh: Văn Thy Hoàng

Văn Thy Hoàng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Xiếc, múa rối kết hợp công nghệ hiện đại trên sân...

0
(SGTT) - Vở diễn “Mơ show” ra mắt tại Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ, quy tụ gần 150 nghệ sĩ,...

Sân khấu hóa hành trình 80 năm của lực lượng An...

0
(SGTT) - Tối 13-6, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, gala nghệ thuật “Tổ quốc bình yên” đã được tổ chức, tái hiện các...

Người dân TPHCM thử làm chuyên gia an ninh mạng

0
(SGTT) - Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Tổ quốc bình yên” gồm triển lãm, trưng bày, hoạt động trải nghiệm và giao lưu,...

TPHCM đặt mục tiêu xây dựng Côn Đảo thành trung tâm...

0
(SGTT) - TPHCM cam kết bảo vệ toàn vẹn hệ sinh thái khu Ramsar Vườn quốc gia Côn Đảo, đồng thời hướng tới xây...

Cấp cứu xuyên biên giới: 5 ngày từ đa chấn thương...

0
(SGTT) - Nam thanh niên 19 tuổi người Campuchia được đưa sang Việt Nam cấp cứu trong tình trạng khối máu tụ hơn 100...

Highlands Coffee chạm mốc 1.000 cửa hàng sau 27 năm phát...

0
(SGTT) - Ngày 12-6, Highlands Coffee đã mở cửa hàng thứ 1.000 tại địa chỉ số 28 đường Thanh Niên, phường Tây Hồ, Hà...

Kết nối