Thứ Hai, Tháng mười một 10, 2025

Ám ảnh kỳ thi chuyển cấp

Tường Lan (Hà Nội) -

Một cuộc “khẩu chiến” đang diễn ra trên mạng xã hội khi một Facebooker đưa một bức hình có nội dung: “Động lực thi tuyển vào trường cấp ba Long Thành của Minh Anh”. Trong đó, người mẹ đưa ra các yêu cầu như sau: Thi không đậu lớp 10 đừng có về nhà; Thi không đậu lớp 10 đừng gọi mẹ con; Thi không đậu lớp 10 thì đi luôn đi.

Mặc dù bản thân chủ nhân của bức hình đã khẳng định là bức ảnh chụp chỉ mang tính giải trí nhưng cộng đồng mạng vẫn có nhiều tranh cãi. Điều này thể hiện sự quan tâm của rất nhiều người trong xã hội về một vấn đề luôn làm đau đầu các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo và nhất là các học sinh: kỳ thi vào cấp ba.

Năm nào cũng thế, đến hẹn lại lên, khi Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra quy chế tuyển sinh vào lớp 10 thì các bậc phụ huynh và các thí sinh lại bắt đầu căng thẳng cho “cuộc chiến” trước mắt.

Trong 12 năm đi học, thì kỳ thi vào lớp 10 được coi là quan trọng nhất. Số lượng thí sinh luôn vượt quá khả năng tuyển sinh của các trường phổ thông trung học công lập nên dù muốn hay không cũng sẽ có một số lượng các em buộc phải học ở các trường dân lập, bán công, các trung tâm dạy nghề.

Việc phải học ở các loại hình ngoài công lập đều không phải là mong muốn của đại đa số các thí sinh vì ngoài mức học phí cao, chất lượng dạy và học không ổn, thì việc đi lại xa cũng là một vấn đề mà các bậc phụ huynh lo lắng.

Vẫn biết Bộ Giáo dục và Đào tạo trong những năm gần đây luôn nỗ lực để tìm ra các giải pháp cải tiến để thay đổi chất lượng của nền giáo dục nước nhà. Trong quá trình cải tiến, có nhiều sự thay đổi và dĩ nhiên sự thay đổi nào cũng ảnh hưởng tới các thầy cô, các học sinh và các bậc phụ huynh. Việc thay đổi liên tục làm cho xã hội hoang mang.

Bản thân tôi là một phụ huynh có con năm nay thi vào lớp 10. Do việc phải chấp nhận sự thay đổi dù muốn hay không nên từ đầu năm, tôi cũng như nhiều phụ huynh khác đều lo liệu năm nay bộ có sự thay đổi nào nữa không, và rồi thở phào khi chỉ có TPHCM là thi thêm môn Ngoại ngữ.

Chính vì luôn có “phát sinh” nên thật sự bản thân tôi cũng không muốn tìm hiểu nhiều về các chính sách của ngành giáo dục vì chả biết đến năm con mình học đến cấp đó thì có gì mới nữa không.

Mong sao các nhà chuyên môn, các đơn vị chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo mỗi khi nghiên cứu, đưa ra một sự thay đổi thì nên nghĩ đến sự lâu dài để tránh những sự lãng phí, lo lắng, bức xúc của xã hội. Riêng việc phải lo học sao cho tốt để đạt điểm đủ vào trường nguyện vọng 1 với con em chúng ta cũng đã rất mệt rồi.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Việt Nam có 25 trường đại học lọt vào bảng xếp...

0
(SGTT) - Tổ chức xếp hạng Quacquarelli Symonds đã công bố kết quả Bảng xếp hạng các trường đại học châu Á 2026 (QS...

Bộ Giáo dục đẩy lịch xét tuyển đại học 2026 sớm...

0
(SGTT) - Năm 2026, lịch xét tuyển đại học diễn ra sớm hơn nửa tháng so với năm 2025; lần đầu tiên Bộ Giáo...

Tiếng Anh sẽ thành môn học bắt buộc từ lớp 1

0
(SGTT) - Chính phủ đặt mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, trong đó học sinh tiểu...

Bộ Giáo dục và Đào tạo cảnh báo tin giả về...

0
(SGTT) - Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết thông tin “các trường ngoài công lập sẽ bị đóng cửa, giải tán, học...

Sẽ cấp văn bằng, chứng chỉ số cùng với dạng giấy

0
(SGTT) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất cấp văn bằng, chứng chỉ số đồng thời với bản giấy. Giáo dục ứng...

Hướng nghiệp từ thuở lên 3 – tại sao lại không!

0
(SGTT) - Đề xuất hướng nghiệp từ mầm non của Đại biểu Quốc hội Đàng Thị Mỹ Hương có thể gây hiểu lầm rằng...

Kết nối