Anh Luân Lavender, người vừa có chuyến khám phá hồ Trị An vào ngày 10-6 vừa qua, đã ghi lại hình ảnh "thảo nguyên xanh" này tại khu vực hồ thuộc xã Túc Trưng, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Luân LavenderCách đây vài tháng, hồ Trị An khô cạn trơ đấy. Tuy nhiên, sau vài cơn mưa đầu mùa, vùng đất khô hạn trên nhanh chóng "hồi sinh". Ảnh: Luân LavenderNhững thảm cỏ xanh rộng mênh mông tạo nên khung cảnh đẹp ngỡ ngàng. Ảnh: Luân LavenderAnh Luân Lavender cũng cho biết thời điểm này nước hồ rút, nhưng cỏ mọc tươi tốt, rất phù hợp để khám phá, chụp ảnh và tổ chức cắm trại. Ảnh: Luân LavenderĐồng cỏ xanh thẳm bát ngát làm cho cái nóng cũng trở nên dịu hơn. Nhìn từ trên cao, con suối nhỏ chạy qua những vạt cỏ xanh giữa lòng hồ tạo nên khung cảnh ấn tượng. Ảnh: Luân LavenderHồ Trị An cách TPHCM khoảng 70km, là điểm check-in quen thuộc của nhiều người. Hồ rộng 32.000ha nằm giữa các huyện Định Quán, Thống Nhất, Trảng Bom và Vĩnh Cửu của Đồng Nai. Ảnh: Luân Lavender