Thứ năm, Tháng tư 10, 2025

Du lịch giữa mùa dịch: Ấn tượng bãi biển Amaharashi đẹp như tranh vẽ ở Nhật Bản

(SGTT) - Bãi biển Amaharashi ví như tranh vẽ nằm ở vịnh Toyama, với biển xanh cát trắng cùng hàng thông xanh mát và những rạn san hô tuyệt đẹp.
Điểm nhấn cho khung cảnh tuyệt vời của bãi biển Amaharashi là chiếc tàu hỏa chạy dọc theo tuyến đường JR Himi ven biển.

Từ bãi biển này trong Công viên quốc gia bán đảo Noto, vào những ngày thời tiết đẹp, bạn có thể nhìn thấy dãy núi Tateyama phủ đầy tuyết từ rìa vịnh Toyama. Khung cảnh ngoạn mục này quả là một món quà vô giá từ mẹ thiên nhiên. Được chiêm ngưỡng những ngọn núi cao 3.000m từ một bãi biển quả là một điều tuyệt vời nhất trên đời!

Điểm nhấn cho khung cảnh tuyệt vời của bãi biển Amaharashi là chiếc tàu hỏa chạy dọc theo tuyến đường JR Himi ven biển. Chuyến tàu này thường di chuyển giữa hai nhà ga Etchu-Kokubu và Amaharashi.

Tuyến đường rau dọc bãi biển càng khiến khung cảnh thêm hấp dẫn.

Hình ảnh con tàu sắc đỏ nổi bật trên nền xanh của thiên nhiên biển trời quả là một cảnh tượng đẹp mắt. Bên cạnh đó, bạn sẽ thấy những tảng đá Yoshitsune, Otoko-iwa (nghĩa là đá đàn ông) và Onna-iwa (nghĩa là đá đàn bà).

Truyền thuyết kể rằng, tảng đá Yoshitsune là tảng đá mà vị samurai nổi tiếng Minamoto no Yoshitsune đã trú khi có một cơn mưa bất chợt ập đến. Cũng vì thế mà bãi biển này được biết đến với cái tên Amaharashi, có nghĩa là “ngừng mưa”.

Với khung cảnh tuyệt đẹp, nơi đây còn được nhà thơ haiku nổi tiếng Matsuo Basho đưa vào tác phẩm “Con đường hẹp đến nơi tận cùng của phương Bắc” của mình.

Nguyễn Phong


Chương trình “Du lịch giữa mùa dịch” là nơi đăng tải câu chuyện của những người làm trong lĩnh vực du lịch, những người đam mê du lịch. Những thông tin chia sẻ có thể là cách mà nhân viên du lịch đang thực hiện để kiếm sống và nuôi dưỡng tiếp đam mê xê dịch cho đến khi dịch bệnh đi qua; có thể là cách những người mê du lịch đang làm để vừa có cảm giác vi vu đó đây vừa tuân thủ quy tắc “không cần thiết thì ở yên tại chỗ”; hay cũng có thể là những ký ức về các chuyến du lịch độc đáo ngày xưa, cùng chia sẻ để giữ lửa trong lòng người đam mê di chuyển.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Mới nhất

Doanh nghiệp Việt cần làm gì để ‘vượt bão’ thuế quan Mỹ?

(SGTT) - Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam nhưng đang trở thành “đấu trường” rủi ro vì chính sách thuế mới và chính sách siết chặt xuất xứ. Để vượt qua thời kỳ khó khăn này, doanh nghiệp Việt Nam cần đa dạng nguyên liệu,...

Làm gì để nâng tầm năng lực cạnh tranh của du lịch Việt?

(SGTT) - Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để bứt phá và khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch thế giới. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành lợi thế cạnh tranh thực sự, ngành du lịch cần một chiến lược dài hạn cùng những...

Lễ cầu mưa trên đỉnh Chư Tao Yang của người Jrai ở Gia Lai

(SGTT) - Lễ cầu mưa “Yang Pơtao Apui” ở làng Plei Ơi, Gia Lai là nghi lễ của người Jrai, gắn liền với truyền thuyết vua lửa. Đây là dịp cộng đồng gửi gắm niềm tin vào thần linh, cầu mong mùa màng tươi tốt, mưa thuận gió hòa...

Hàng loạt dự án đường bộ cao tốc sắp khởi công

(SGTT) - Bộ Xây dựng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng đồng thời ấn định thời gian khởi công hàng loạt dự án đường bộ cao tốc, nhằm hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng của cả nước. Dự kiến thông...

Về Tây Tựu xem lễ hội bơi Đăm

(SGTT) – Lễ hội bơi chải làng Đăm diễn ra định kỳ 5 năm một lần trên dòng sông Pheo thuộc phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, mang đến không khí sôi động và náo nhiệt cho người dân và du khách. Đây là...

Ngắm “vương giả chi hoa” nở rộ trong Hoàng thành Huế

(SGTT) - Hoàng thành Huế – trái tim của Quần thể Di tích Cố đô, nơi từng chứng kiến bao thăng trầm lịch sử dưới triều đại nhà Nguyễn – giờ đây càng trở nên thơ mộng và quyến rũ hơn bao giờ hết khi vào mùa hoa ngô...

Khởi công dự án cao tốc Cà Mau – Đất Mũi trước ngày 2-9

(SGTT) - Thường trực Chính phủ giao UBND tỉnh Cà Mau lập dự án và thực hiện giải phóng mặt bằng, bảo đảm khởi công tuyến cao tốc từ thành phố Cà Mau đến Đất Mũi trước ngày 2-9. Dự án nâng cấp quốc lộ 1, đường Hồ Chí...

Hoa gạo nở khắp làng quê Thái Bình

(SGTT) – Đầu tháng 4, hoa gạo bắt đầu nở rực rỡ khắp vùng quê Thái Bình. Những gốc gạo lâu năm trổ bông dọc theo con đường làng, bên mái đình, ven dòng sông… gợi về ký ức một miền quê Bắc bộ thân thuộc, gắn bó qua...

Cùng chuyên mục

Chia sẻ

Xem nhiều

Các chuyên mục