Thứ Hai, Tháng 4 20, 2026

Hàng đồng giá vỉa hè – rẻ và kém chất lượng

Vài tháng trở lại đây, ở quận Thủ Đức, TPHCM xuất hiện nhiều chiếc xe hơi bán dạo các mặt hàng tiêu dùng từ nồi niêu, xoong chảo, bát đĩa, ly tách cho tới các loại thảm lót nền, cây lau nhà, thùng, chậu nhựa và cả quần áo. Nói chung là các xe hàng lưu động nói trên có tới hàng trăm món hàng hóa khác nhau và có điểm chung là được bán đồng giá. Nghĩa là món đồ nào cũng có giá bán là 39.000 đồng và xe dừng bán hàng ở những nơi nào đó đông người qua lại, như góc phố, gần chợ, gần trường đại học, khu công nghiệp.

Gần đây, khi đi ngang qua đường Lê Văn Chí, đoạn phía trước cổng Nhà máy nước Thủ Đức, tôi cũng thấy một chiếc xe tải bày hàng hóa la liệt trên mặt đất, tiếng loa rao bán hàng đồng giá 39.000 đồng một món đồ. Tôi cũng nhập vào đám đông dễ có đến vài chục người đang xem.

Quầy hàng đồng giá 39.000 đồng cũng xuất hiện trong một khu chợ ở quận Thủ Đức.

Coi cả chục món đồ ở đây, tôi còn phát hiện ngoài điểm chung của các mặt hàng là có giá bán 39.000 đồng, chúng còn có điểm chung thứ hai là: mỏng manh, dễ vỡ và không có nhãn mác? Tôi hỏi chủ hàng là tại sao hàng lại có giá bán rẻ như vậy và tại sao chúng không có nhãn mác? Chủ hàng nói to liến thoắng như để mọi người có mặt ở đó đều nghe: “Hàng của bọn em là hàng của các công ty chính hãng, một số được nhập khẩu từ Thái Lan, Hàn Quốc..., nhân cuối năm xả hàng bán rẻ nên phải xóa bỏ tem dán để tránh bị xử phạt, chứ bình thường thì làm gì có giá 39.000 đồng, rẻ như cho không vậy được...”.

Tôi mua một chiếc xoong nhôm khá lớn và một chiếc thau nhựa loại to dùng để giặt quần áo. Đúng như tôi nghĩ, chỉ qua vài lần sử dụng chiếc xoong bị móp méo, trông rất thảm hại. Còn chiếc thau nhựa thì mỏng, cứng và giòn rụm, nhanh chóng bị bạt màu chỉ sau hai tuần sử dụng. Nghĩ tới lời cảnh báo của các chuyên gia trên báo, đài về việc hạt nhựa từ các loại đồ dùng, đồ đựng thức ăn bằng nhựa bị mòn sẽ phóng vào trong thức ăn, gây ra bệnh ung thư mà rùng mình. Một chị hàng xóm của tôi cũng mua đồ 39.000 đồng ở lề đường gần nhà và cũng thất vọng không kém gì tôi. Chị than: “Người xưa nói rồi, của rẻ là của không ra gì, nên rút kinh nghiệm từ lần sau mọi người đừng có ham rẻ mà mua bất cứ hàng gì”. 

Người mua hàng ai cũng thích được mua hàng với giá rẻ nhưng những thứ giá rẻ đến 50-91% như vào dịp Black Friday hay Crazy Day ở nước ngoài là những mặt hàng có chất lượng, có nhãn mác và cả thời hạn sử dụng. Chúng khác xa với các loại hàng được bán đồng giá 39.000 đồng, rẻ và kém chất lượng nói trên. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng nên theo sát các diễn tiến của thị trường ở địa phương để cùng với người dân phát hiện và xử lý kịp thời các kiểu bán hàng kém chất lượng, không có nhãn mác như vậy.

Nguyễn Việt Hà (TPHCM)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nhập cảnh Tân Sơn Nhất phải khai báo trước, xuất trình...

0
(SGTT) - Từ giữa tháng 4-2026, hành khách người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh qua sân...

Quá hạn 20-4, hộ kinh doanh dưới 500 triệu chưa khai...

0
(SGTT) - Hôm nay (20-4) là hạn chót để hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu/năm hoàn tất khai báo...

Mì gói xào thịt vịt: món ngon biến tấu cho bữa...

0
(SGTT) - Trong các món xào nhanh gọn cho bữa trưa hằng ngày, mì gói thường chọn nhờ sự tiện lợi và dễ kết...

Gặt xong chưa chắc có lời, nông dân lo lỗ giữa...

0
(SGTT) - Vụ lúa đông xuân 2025–2026 đang vào mùa thu hoạch nhưng nông dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long chưa kịp vui...

Du lịch TPHCM ‘rộng không gian’ nhưng cần ‘mở trải nghiệm’

0
(SGTT) – TPHCM đang bước vào giai đoạn chuyển đổi quan trọng của ngành du lịch. Đây không còn là việc mở rộng địa...

Gần 1 triệu xe máy bán ra trong quí 1, xe...

0
(SGTT) - Thị trường xe máy Việt Nam mở đầu năm 2026 với một cột mốc đáng chú ý khi đạt khoảng 1 triệu...

Kết nối