Thứ Hai, Tháng 6 15, 2026

Hành khách chỉ cần suất cơm ngon và sạch

Đặng Đức (TPHCM)-

Qua thông tin trên báo chí, tôi được biết kể từ ngày 1-1-2018, hai Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn và Hà Nội sẽ phối hợp với Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco) cung cấp suất ăn theo tiêu chuẩn hàng không lên tàu lửa, thay cho việc nấu trên tàu như hiện nay. Theo đề xuất, mỗi suất ăn chính và phụ có giá bán tương ứng là 35.000 đồng và 25.000 đồng, được tính gộp vào giá vé tàu. Các suất ăn được đưa lên tàu tại ba đầu mối là Sài Gòn, Đà Nẵng và Hà Nội.

Suất ăn trên tàu cũng từng được gộp chung vào vé tàu, nhưng chất lượng suất ăn quá kém nên hành khách không đồng tình và việc này bị hủy bỏ vào khoảng năm 2007. Từ đó trở đi, nhà tàu phục vụ suất ăn cho hành khách theo kiểu không bắt buộc, khách được tùy ý mua suất ăn của tổ phục vụ trên tàu để ăn. Tuy nhiên, cách làm này cũng không có hiệu quả. Càng ngày hành khách càng ít đặt bữa vì suất ăn có giá 30.000-35.000 đồng nhưng vẫn là “không thể ăn được”. Khay cơm nhựa có ít cơm, hạt cơm lời bời như được nấu từ thứ gạo đã bị ẩm mốc, nhiều khi lại nhão, sống; thức ăn thì chỉ có vài cọng rau cùng với thịt hoặc cá được chế biến một cách cẩu thả, cá có mùi tanh, thịt dai và nhạt thếch. Thêm vào đó còn có phần canh chỉ toàn nước và lúc nhạt, lúc mặn… Vài năm nay, hành khách đã mang theo lên tàu thức ăn được mua hoặc chuẩn bị ở nhà. Nhiều người mang theo mì ly và sử dụng nước sôi ở các máy nước tại đầu mỗi toa để làm chín mì.

Hành khách mang theo thức ăn vì họ không có sự chọn lựa nào khác, nhưng điều này cũng dẫn đến tình trạng thải ra tàu bao bì, hộp đựng thức ăn sau khi dùng nhiều hơn, lượng nước uống dùng để nấu mì cũng mau cạn kiệt. Vậy nên một cuộc hành trình Bắc-Nam hơn 1.700 km mà chỉ mới được nửa đường đi thì hết nước uống, hết nước rửa tay và nhà vệ sinh cũng bị tình trạng tương tự.

Tôi cho rằng, việc nhà tàu lại áp dụng chính sách bán vé tàu có bao gồm suất ăn là rất hay. Chuyện một suất ăn giá 25.000-35.000 đồng trên tàu lửa có lẽ đã được nhà tàu và đối tác Sasco cân đo, đong đếm rồi. Tuy nhiên, chất lượng của suất ăn thì họ chưa nói đến ngoài ý theo “tiêu chuẩn hàng không”. Trên thực tế đây vẫn là một cụm từ rất mơ hồ, còn người đi tàu cả ngàn cây số chỉ mong có suất ăn ngon và sạch sẽ chứ không màn đến việc nó theo tiêu chuẩn của hàng không hay nhà hàng nào cả.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Xiếc, múa rối kết hợp công nghệ hiện đại trên sân...

0
(SGTT) - Vở diễn “Mơ show” ra mắt tại Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ, quy tụ gần 150 nghệ sĩ,...

Sân khấu hóa hành trình 80 năm của lực lượng An...

0
(SGTT) - Tối 13-6, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, gala nghệ thuật “Tổ quốc bình yên” đã được tổ chức, tái hiện các...

Người dân TPHCM thử làm chuyên gia an ninh mạng

0
(SGTT) - Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Tổ quốc bình yên” gồm triển lãm, trưng bày, hoạt động trải nghiệm và giao lưu,...

TPHCM đặt mục tiêu xây dựng Côn Đảo thành trung tâm...

0
(SGTT) - TPHCM cam kết bảo vệ toàn vẹn hệ sinh thái khu Ramsar Vườn quốc gia Côn Đảo, đồng thời hướng tới xây...

Cấp cứu xuyên biên giới: 5 ngày từ đa chấn thương...

0
(SGTT) - Nam thanh niên 19 tuổi người Campuchia được đưa sang Việt Nam cấp cứu trong tình trạng khối máu tụ hơn 100...

Highlands Coffee chạm mốc 1.000 cửa hàng sau 27 năm phát...

0
(SGTT) - Ngày 12-6, Highlands Coffee đã mở cửa hàng thứ 1.000 tại địa chỉ số 28 đường Thanh Niên, phường Tây Hồ, Hà...

Kết nối