THÀNH HOA -
Gánh nặng cơm áo gạo tiền đã khiến ông Văn Bá Thọ ở huyện Hóc Môn, TPHCM phải gác lại việc học đại học trong hơn 30 năm qua. Nay khi những đứa con đã lớn, ở tuổi 51, ông Thọ lại bắt đầu đăng ký thi để thực hiện ước mơ. Hiện ông cùng hai con của mình ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia, để ứng tuyển vào đại học.
Tranh thủ thời gian rảnh ba cha con ông Thọ cùng nhau ôn bài. Con trai lớn của ông là Văn Bá Chương, năm nay 22 tuổi, đăng ký thi vào ngành công nghệ thực phẩm. Còn con út Văn Thiên Tường (áo tím ngồi giữa), 19 tuổi, đăng ký thi vào ngành y.
Trong căn phòng nhỏ, ông treo một chiếc bảng đen, là nơi ông cùng học với hai người con của mình. Ông Thọ cho biết lúc trẻ ông cũng đã theo học ngành y học cổ truyền được 2 năm nhưng phải bỏ dở. Năm nay ông đăng ký dự thi lại ngành này.
Ngoài làm các đề thi những năm trước ông còn lên Internet tìm những bài giảng trực tuyến để xem thêm. Ông Thọ cho biết nếu đậu đại học thì năm ông 57 tuổi sẽ ra trường. Khi đó ông sẽ có nghề y học cổ truyền trong tay, tự kiếm tiền sinh sống, không phải sống nhờ con cái.
Thời gian còn lại ông dành cho gia đình. Mỗi khi trái gió trở trời ông thường phải bóp tay, chân cho mẹ già hơn 90 tuổi của mình.