(SGTT) - Nằm trên địa bàn tỉnh An Giang, Núi Cấm cao trên 710 m so với mực nước biển. Không chỉ được biết đến như "nóc nhà miền Tây", nơi đây còn là điểm dừng chân hấp dẫn những người yêu trekking, đặc biệt vào mùa mưa - thời điểm các con suối bắt đầu đổ nước, rừng núi trở nên xanh mướt và mát lành.
- Về An Giang tìm hiểu nét độc đáo của lụa Lãnh Mỹ A
- Tu viện Chúa Quan Phòng – công trình kiến trúc Pháp giữa cù lao ở An Giang
- Kết nối sông – núi – biển, hướng mới cho du lịch An Giang và Kiên Giang

Du khách khởi hành từ sáng sớm để bắt đầu hành trình trekking dài khoảng 10km. Tuyến đường qua nhiều dạng địa hình từ ruộng đồng, vườn cây ăn trái cho đến đường dốc đá và rừng cây.

Ngay từ những bước chân đầu tiên, cung đường dẫn qua những cánh đồng thốt nốt rộng lớn, hình ảnh đặc trưng của vùng Bảy Núi. Cây thốt nốt vươn cao giữa nền trời xanh, tạo nên khung cảnh thanh bình. Nhiệt độ buổi sáng khá dễ chịu, trời nhiều mây và gió nhẹ, thuận lợi cho hoạt động ngoài trời.

Sau đó, đoàn đến đoạn được gọi là “dốc mãng cầu”, nơi hai bên đường là những vườn mãng cầu đang mùa trái. Mặc dù đoạn dốc không quá dài, địa hình gồ ghề, đất ẩm sau mưa khiến việc leo dốc cần thận trọng hơn.
Vào khoảng giữa trưa, đoàn dừng chân tại suối Thanh Long – con suối lớn nhất vùng Thất Sơn. Dòng suối này chảy len lỏi qua rừng, nước trong vắt và mát lạnh, tạo cảm giác dễ chịu sau quãng đường dài.

Với độ cao trên 250m và chiều dài khoảng 4,25km, đây cũng là một trong những con suối dài nhất tỉnh An Giang. Nhờ cảnh quan hoang sơ và không khí trong lành, suối Thanh Long trở thành điểm dừng chân yêu thích của nhiều người khi trekking Núi Cấm vào mùa mưa.
Một số thành viên tranh thủ ngâm chân dưới dòng nước để thư giãn, trong khi những người khác tìm góc ngồi nghỉ ngơi, nghe tiếng nước chảy róc rách giữa không gian rừng yên ắng.

Rời suối, đoàn tiếp tục di chuyển đến một khu vườn sầu riêng đang vào vụ. Chủ vườn địa phương mời khách ăn sầu riêng vừa hái, chín tự nhiên, có hương thơm đặc trưng và vị béo ngậy. Đây được xem là một trải nghiệm thú vị, gắn liền với đặc sản bản địa.

Buổi trưa, cả đoàn dùng bữa bên rừng do hướng dẫn viên chuẩn bị. Thực đơn gồm cơm trắng, gà luộc, sườn ram, rau rừng và trái cây, được sắp xếp gọn gàng trên lá chuối. Dưới bóng cây mát, gió lồng lộng, mọi người cùng ngồi quây quần, chia sẻ thức ăn và chuyện trò, tạo nên không khí gần gũi, giản dị.

Cung đường 10km không quá dài đối với người có sức khỏe cơ bản, nhưng đủ để mang lại cảm giác thử thách và kết nối. Hành trình không chỉ là dịp để rèn luyện thể lực mà còn giúp người tham gia tạm rời xa nhịp sống thường nhật, tiếp xúc gần hơn với thiên nhiên và văn hoá địa phương.