(SGTT) - Làng chài An Hải thuộc xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk (mới), là điểm đến mang đậm nét mộc mạc của miền duyên hải, nơi du khách có thể hòa mình vào nhịp sống thường nhật của ngư dân địa phương.
Nhiếp ảnh gia Cao Như Thụy, người vừa có chuyến ghé thăm An Hải, chia sẻ từ khoảng 4 giờ sáng, bãi biển đã bắt đầu sôi động. Những chiếc thuyền đánh bắt đầy ắp cá tôm cập bờ, hải sản được phân loại rồi trao đổi, mua bán ngay trên cát. Ảnh: Cao Như ThụyMặt trời ló rạng là khoảng thời gian nhộn nhịp nhất trong ngày, khi thuyền ghe nối nhau trở về sau chuyến ra khơi. Ảnh: Cao Như ThụyTrên bãi biển, hoạt động mua bán hải sản diễn ra sôi động, tạo nên khung cảnh đặc trưng nơi làng chài ven biển. Ảnh: Cao Như ThụyAn Hải được biết đến với nguồn hải sản tươi sống, đặc biệt là tôm, cá, mực vừa đánh bắt. Sau khi phân loại, ngư dân đem bán tại các chợ nhỏ trong vùng hoặc cung cấp trực tiếp cho khách du lịch và thương lái. Ảnh: Cao Như ThụyẢnh: Cao Như ThụyBờ biển dài với cát trắng mịn, nước biển trong xanh, hàng phi lao xanh rì và những bãi đá hoang sơ góp phần tạo nên vẻ đẹp riêng cho làng chài An Hải. Ảnh: Cao Như ThụySáng sớm cũng là thời điểm lý tưởng để du khách tắm biển, ngắm bình minh, dạo chơi ven bờ và tận hưởng không khí trong lành. Ảnh: Cao Như ThụyẢnh: Cao Như ThụyNgoài ra, đây còn là dịp để quan sát các hoạt động thường nhật của ngư dân như gỡ lưới, phân loại hải sản hay sửa ngư cụ. Ảnh: Cao Như ThụyAnh Thụy cho biết thêm, từ làng chài, du khách có thể kết hợp khám phá Cù Lao Mái Nhà – một hòn đảo nhỏ cách đất liền khoảng 4 km, nổi bật với cảnh quan hoang sơ và không khí yên bình. Việc di chuyển bằng thuyền từ An Hải ra đảo khá thuận tiện. Ảnh: Cao Như ThụyKhông gian làng chài vào sáng sớm được tô điểm bởi ánh bình minh phản chiếu xuống mặt biển, tạo nên bức tranh thiên nhiên đầy ấn tượng. Ảnh: Cao Như Thụy