Thứ Hai, Tháng 7 7, 2025

Khu phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ đông đúc những ngày mở cửa trở lại

(SGTT) - Sau khoảng thời gian dừng hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19, khu phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ, quận 10, TPHCM đã bắt đầu nhộn nhịp trở lại với nhiều lượt thực khách ghé thăm.

Khu phố này trở nên đông đúc, náo nhiệt với nhiều hàng quán mở lại và người mua sắm, tham quan. Theo một người bán hàng ở khu phố, lượng khách mấy hôm nay đã dần đông trở lại, tuy nhiên, có lẽ do nhiều người vẫn e dè dịch và hiện hàng quán chỉ bán mang về nên lượng khách chỉ bằng 1/3 so với trước dịch.

Qua quan sát của người viết, phần lớn thực khách ghé thăm đều là những bạn trẻ, sinh viên háo hức thưởng thức các món ăn mà lâu rồi chưa có dịp dùng lại. Anh Hưng, quận 3, TPHCM, cho biết mình thường ghé khu phố này để thưởng thức các món ăn đường phố. “Khi nghe tin phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ mở cửa trở lại là tôi đến ngay. Tuy không khí chưa thực sự náo nhiệt như trước dịch, nhưng như vậy cũng đủ cho thấy sinh khí của khu phố này đã dần hồi sinh”.

Các bạn trẻ xếp hàng mua món ăn mình yêu thích.

Hầu hết các hàng quán tại đây dù mở cửa đón khách trở lại nhưng chỉ phục vụ mua mang đi chứ không cho dùng tại chỗ. Ngoài ra, cả người bán và người mua đều tuân thủ các quy định phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, trang bị bình xịt khuẩn và giữ khoảng cách nhất định.

Thế nhưng, đâu đó trong khu phố ẩm thực này vẫn còn một số người dân lơ là với dịch bệnh khi không đeo khẩu trang, tụ tập đông người hay không giữ khoảng cách khi mua sắm. Đặc biệt, khi càng về tối, khu chợ nhộn nhịp thì lại có tình trạng bày ghế nhỏ cho khách ngồi lại, đây là việc làm trái với nguyên tắc phòng, chống dịch mà UBND TPHCM đã ban hành.

Có đôi lúc, khu phố đông người đến mức chỉ đủ cho 1 người đi bộ lọt qua.

Thiết nghĩ, câu chuyện đẩy lùi dịch bệnh không chỉ là chuyện riêng của thành phố mà các hàng quán, người dân nơi đây hay khách ghé thăm cũng nên chung tay thực hiện. Nếu không, chỉ vì thỏa mãn “cơn thèm” món ăn lâu ngày không thưởng thức mà vô hình chung tạo nên ổ dịch ở khu phố này lúc nào không hay.

Diễm Hạnh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Bữa sáng đầy đặn với tô bánh canh cua Hạnh ở...

0
(SGTT) - Tại TPHCM, thực khách dễ dàng tìm một quán bánh canh cua, nhưng để nước lèo có vân mây từ trứng thì...

Côn Đảo hè 2025: Rùa đẻ trứng, bò biển tìm về

0
(SGTT) - Mùa hè 2025, biển Côn Đảo đang chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của các loài sinh vật biển quý hiếm,...

Thử vị bún Thái mới lạ ở phường Bàn Cờ, quận...

0
(SGTT) - Bún Thái là món ăn sáng quen thuộc của một số thực khách Sài thành. Tại một góc chung cư Nguyễn Thiện...

Dữ liệu người dùng bị phát tán: Lỗi hệ thống hay...

0
(SGTT) - Hàng loạt vụ rò rỉ dữ liệu cá nhân cho thấy doanh nghiệp Việt chưa coi trọng nghĩa vụ bảo mật. Việc...

Tour gia đình, team building ‘dẫn sóng’ du lịch hè

0
(SGTT) - Mùa hè 2025, thị trường du lịch Việt Nam ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc với lượng khách đặt tour tăng...

Ông giáo gần 20 năm gieo ‘nụ cười hạnh phúc’

0
 (SGTT) - Xuyên suốt gần 20 năm qua, ông Trần Văn Mênh, giáo viên trường Tiểu học Hòa Mỹ Tây (huyện Tây Hoà, tỉnh...

Kết nối