(SGTT) - Do đặc thù công việc, tôi thường có những chuyến đi xa, đến những nơi không phải nhà mình. Và cũng nhân những dịp ấy, tôi thường tranh thủ gặp gỡ bạn hữu. Vì thế, chỗ nghỉ ngơi cũng linh hoạt. Khi thì khách sạn, nhà nghỉ cho tiện; khi thì có dịp ghé thăm cơ ngơi của bạn.
- Khách sạn tại Hà Nội không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần từ 2026
- Khách sạn ‘không rác thải nhựa’ ở Hội An đạt chứng nhận du lịch bền vững

Đa số khách sạn chu đáo đều cung cấp đồ dùng một lần. Nhưng tôi thường mang theo vật dụng riêng, và tự nguyện từ chối những tiện ích ấy - một lựa chọn cá nhân thôi, song đó chính là cách tôi nhắc nhở mình, đừng thấy tiện lợi mà vô tình làm phiền đến môi trường. Những thứ tưởng như “dùng rồi bỏ” thực ra có thể lưu lại hậu quả rất lâu sau đó, ở đâu đó quanh ta. Ta hoàn toàn có thể tìm cách thay thế hợp lý.
Có lần, tôi ở ghép cùng bạn đồng hành. Khi ấy, tính cách hay nếp sống của mỗi người dường như được bộc lộ rõ rệt. Ai gọn gàng, ngăn nắp; ai xuề xòa; ai coi trọng không gian chung hay xem đó chỉ là nơi tạm bợ rồi mặc sức xả láng... Tôi tin rằng, cách ta cư xử trong một căn phòng thuê cũng phản ánh thái độ ta dành cho cuộc sống này, dù chỉ là tạm thời, thì sự tử tế và ý thức vẫn không thể là thứ “mượn tạm”.
Một lần khác, tôi đã đưa ba mẹ đến nghỉ dưỡng tại một khách sạn năm sao - một chuyến đi được lên kế hoạch kỹ lưỡng, sau nhiều lần tôi kiên trì thuyết phục họ hãy “trải nghiệm một lần”. Đó là món quà tôi dành dụm bằng cả tấm lòng lẫn tâm sức. Và khoảnh khắc thấy ba mẹ nói cười thư thái giữa không gian năm sao ấy, trong tôi như vỡ òa. Hạnh phúc đôi khi không hẳn sẽ đến từ nơi chốn, mà từ việc được thấy người mình yêu thương buông xuống những nhọc nhằn, cho phép bản thân tận hưởng cuộc sống này.
Tôi cũng từng ghé cơ ngơi của một bạn hữu - một căn nhà không lớn nhưng được thiết kế không chỉ bài bản thông minh mà còn phản ánh đậm nét tính cách của gia chủ vốn là người hòa nhã, tinh tế, yêu cây xanh; cách bạn chào đón tôi không phải chiêu đãi kiểu cách mà bằng sự ôn tồn tử tế, luôn sẵn lòng mở cánh cửa của căn phòng nhỏ tiện nghi mời vị khách nghỉ ngơi.
Vì thế, khi bạn mời tôi đến chơi nhà hoặc bạn đến chơi nhà tôi, đó không chỉ đơn thuần là lời mời mà đó còn là lẽ sống biết sẻ chia chân thành. Nhà là nơi bạn có thể nhìn thấy cả nửa tâm hồn tôi. Như cách tôi sắp xếp trật tự từng món đồ đạc, cách tôi bày trí thể hiện tinh thần sống cũng như cách tận hưởng cuộc sống này. Một nơi chốn không cần quá rộng, nhưng cần đủ để bày tỏ những câu chuyện mang dấu ấn riêng. Một nơi chốn ta chọn để dừng chân, để được đối diện với chính mình, để biết ta đang muốn gì, cần gì, và đang tìm kiếm điều gì.
Sau tất cả những nơi từng qua, tôi nghiệm ra rằng, nếu ta có thể bình yên và hạnh phúc ở nhà, thì ta cũng có thể tìm thấy điều tương tự ở bất cứ đâu, trong một chuyến đi, hay trong một đêm lặng lẽ nơi khách sạn xa lạ; dù là nhà riêng hay phòng thuê, điều quan trọng nhất không nằm ở địa điểm, mà là cách ta hiện diện sẽ mang đến cảm giác ta đang ở đúng nơi, được nói lên con người của chính mình. Khi ta biết trân trọng từng khoảnh khắc thì nơi đó sẽ luôn là “nhà” theo định nghĩa của riêng ta.