Chủ Nhật, Tháng năm 25, 2025

Ghé thăm quần thể tháp Chăm kỳ ảo giữa rừng

(SGTT) - Thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam) xưa kia là trung tâm tôn giáo của vương quốc Champa trong suốt hơn 10 thế kỷ (từ thế kỷ IV đến cuối thế kỷ XV), với hàng loạt công trình đền, tháp kỳ vĩ.
Thánh địa Mỹ Sơn – trung tâm tôn giáo của vương quốc Champa cổ. Ảnh: Ngô Hòa Nam  

Trung tâm tôn giáo Champa cổ

Những tuyệt tác điêu khắc trên thân đền tháp bằng gạch ở khu B-C. Ảnh: Ngô Hòa Nam

Thánh địa Mỹ Sơn là quần thể các đền tháp Champa được xây dựng trong một thung lũng nhỏ giữa rừng tại xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam – là di tích quốc gia đặc biệt quan trọng, được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Phế tích tháp A1 (bên phải) – ngôi tháp được coi là đẹp nhất Mỹ Sơn, bị bom Mỹ phá hủy trong chiến tranh. Bên trái là tháp A10 đã được phục dựng một phần. Ảnh: Ngô Hòa Nam

Các tài liệu khảo cổ chỉ ra rằng, những đền tháp đầu tiên được người Champa xây dựng từ đầu thế kỷ IV. Trải qua hơn 10 thế kỷ, được các triều đại nối tiếp xây tu bổ và xây dựng thêm, Mỹ Sơn đã trở thành một quần thể đền tháp rộng lớn và trở thành trung tâm tôn giáo của vương quốc cổ Champa trong một giai đoạn lịch sử dài.

Rơi vào quên lãng và được “hồi sinh” trở lại

Tháp F1 – ngôi tháp trung tâm của khu F – bị phá hoại do bom đạn chiến tranh, đang được che chắn bảo quản và nghiên cứu kế hoạch trùng tu, phục dựng. Ảnh: Ngô Hòa Nam

Do những biến động về lịch sử, cuối thế kỷ XV, người Champa rút về phía Nam, thánh địa Mỹ Sơn bị rơi vào quên lãng và bị cây rừng che phủ trong hơn 4 thế kỷ. Tới năm 1885 nó mới được tình cờ “phát hiện” trở lại và được giới khoa học nghiên cứu, khám phá.

Phế tích khu tháp G, được trùng tu rất tỉ mỉ bởi sự tài trợ của chính phủ Ý. Ảnh: Ngô Hòa Nam

Vào thời điểm được tìm thấy, thánh địa Mỹ Sơn còn tới gần 70 kiến trúc đền tháp, tuy nhiên do sự tàn phá của chiến tranh, đã có thêm nhiều công trình bị sụp đổ. Ngày nay, được sự quan tâm của chính quyền và giới khoa học, Mỹ Sơn đang được bảo tồn và tu bổ khá kỹ lưỡng, nhằm gìn giữ một cách tốt nhất khối di sản vô cùng quý giá này.

Một nhóm du khách đang chăm chú tìm hiểu một bệ thờ Yoni bằng đá bên cạnh ngôi tháp E7 – ngôi tháp lành lặn duy nhất của khu E – được trùng tu bởi sự phối hợp của 3 bên: Việt Nam – UNESCO - Ý. Ảnh: Ngô Hòa Nam

Toàn bộ khu di tích Mỹ Sơn được che phủ cây cối tươi tốt và được bao quanh bởi các dãy núi, điều này khiến du khách có cảm giác vắng lặng, uy nghiêm tại thánh địa Mỹ Sơn.

Ngô Hòa Nam

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Rập rờn mùa bướm tại rừng Cúc Phương

0
(SGTT) – Tháng 5 hàng năm, vườn quốc gia Cúc Phương bước vào mùa bướm. Đây là thời điểm hàng triệu cánh bướm xuất...

Ghé thăm tháp Chăm có cấu trúc độc đáo tại Quảng...

0
(SGTT) -  Tọa lạc ở phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Bằng An được xem là ngôi tháp Chăm có...

Trà Nhiêu ‘thức giấc’ nhờ du lịch cộng đồng

0
(SGTT) - Được định hướng phát triển thành làng du lịch sinh thái cộng đồng từ hơn 15 năm trước, Trà Nhiêu đã trải...

Tri thức dân gian về sâm Ngọc Linh là di sản...

0
(SGTT) - Tri thức dân gian về sâm Ngọc Linh huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam được đưa vào danh mục Di sản văn hóa...

Khách quốc tế tham gia du lịch học tập cộng đồng...

0
(SGTT) – Với lợi thế về hệ sinh thái tự nhiên phong phú, các nghề truyền thống lâu đời được gìn giữ cùng định...

Thổi hồn xanh vào phố cổ

0
(SGTT) - Du lịch xanh là điều ai cũng thích nói nhưng ít ai làm được đến nơi đến chốn vì nó tốn kém,...

Kết nối