Thứ hai, Tháng năm 19, 2025

Du lịch giữa mùa dịch: Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của núi Võ Đang trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung

(SGTT) - Núi Võ Đang hay còn có tên gọi khác là núi Thái Hòa, thuộc tỉnh Hồ Bắc, miền Trung của Trung Quốc, nằm ở độ cao 1.612 mét. Năm 1994, ngọn núi này đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Xem phim kiếm hiệp từ nhỏ, bạn đã biết về núi Võ Đang? Vậy núi Võ Đang có gì mà nổi tiếng đến tận ngày nay? Cùng Mario tìm hiểu về ngọn núi này nhé.

Núi Võ Đang (hay còn có tên gọi khác là núi Thái Hòa) thuộc tỉnh Hồ Bắc, miền Trung của Trung Quốc. Đây là nơi luyện võ của đạo giáo, là nơi có lò bát quái và thái cực quyền. Ngọn núi này có chiều cao là 1.612 mét và một đoạn đường dài gần 70km đi từ dưới chân núi lên tới đỉnh núi. Mình phải đi qua 32 ngôi đền thờ đạo giáo.

Trên đỉnh núi cao nhất có Trúc Kim Điện được xây dựng vào năm 1416. Toàn bộ Kim Điện được làm bằng đồng mạ vàng nặng đến 405 tấn và đây được gọi là biểu tượng của núi Võ Đang.

Diện tích ngôi đền tuy nhỏ nhưng mỗi năm có rất nhiều người đến đây để thăm quan, du lịch và thỉnh cầu những điều tốt đẹp cho bản thân và gia đình. Người ta hay sờ mó lên các cột đồng để cầu may mắn.

Phía dưới núi là Tử Tiêu Cung được xây dựng từ thời nhà Tống và sau này chiến tranh loạn lạc thì Tử Tiêu Cung bị phá hủy và đốt cháy. Đến thời nhà Minh thì Tử Tiêu Cung được trùng tu lại và đây cũng là cung điện được bảo tồn nguyên vẹn nhất trên núi Võ Đang.

Núi Võ Đang được biết đến là cái nôi của môn võ thái cực quyền.

Các vị vua tại Trung Quốc đều xem núi Võ Đang là ngọn núi linh thiêng, phù trợ cho các triều đại tại vị của mình. Năm 1994, ngọn núi này đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Mario


Chương trình “Du lịch giữa mùa dịch” là nơi đăng tải câu chuyện của những người làm trong lĩnh vực du lịch, những người đam mê du lịch. Những thông tin chia sẻ có thể là cách mà nhân viên du lịch đang thực hiện để kiếm sống và nuôi dưỡng tiếp đam mê xê dịch cho đến khi dịch bệnh đi qua; có thể là cách những người mê du lịch đang làm để vừa có cảm giác vi vu đó đây vừa tuân thủ quy tắc “không cần thiết thì ở yên tại chỗ”; hay cũng có thể là những ký ức về các chuyến du lịch độc đáo ngày xưa, cùng chia sẻ để giữ lửa trong lòng người đam mê di chuyển.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Sầu riêng cuối vụ, chất lượng giảm, tiêu thụ chậm

0
(SGTT) - Hiện nay, sầu riêng tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ đang bước vào giai đoạn cuối vụ. Chất lượng trái giảm,...

Bữa sáng thử vị bánh mì chả cá Halal ở quận...

0
(SGTT) - Bánh mì chả cá là món ăn sáng ưa thích của một số người dân Sài thành. Tại một góc đường Dương...

Đổi vị bữa sáng với hủ tiếu mì bò viên ở...

0
(SGTT) - Khác với món hủ tiếu mì bò viên truyền thống, hủ tiếu mì bò viên vị Hoa có thêm một số thức...

‘Bà đỡ’ của du lịch Cồn Sơn

0
(SGTT) – Không bảng hiệu rình rang, không quảng bá rầm rộ, Cồn Sơn thuộc quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ vẫn đều...

TPHCM dạy bơi miễn phí cho người dân

0
(SGTT) - Bắt đầu từ tháng 5, Trung tâm Thể thao dưới nước TPHCM sẽ tổ chức các lớp học bơi cơ bản miễn...

Thích ứng với dân số già: Việt Nam cần hành động...

0
(KTSG Online) - Việt Nam chỉ còn khoảng 15 năm để chuẩn bị đối phó với già hóa dân số đang diễn ra nhanh...

Kết nối