Thứ Ba, Tháng 1 27, 2026

Đã đến lúc đưa môn bơi vào chương trình học chính thức

Đức Nguyễn (TPHCM)-

Báo chí lại báo động tình trạng trẻ em chết đuối dịp hè, dù mùa hè chỉ mới bắt đầu được vài ngày nay. Tại sao trẻ em vẫn tiếp tục bị chết vì nước một cách quá dễ dàng dù nguyên nhân cũng như giải pháp đã được nêu ra. Đó là phải cho trẻ học bơi như một kỹ năng sống.

Bản thân tôi nghĩ rằng, chuyện học bơi của trẻ cũng còn nhiều điều đáng nói, nhất là ở miền quê, nơi có nhiều ao hồ, kênh rạch, sông ngòi nhưng không phải là chỗ an toàn để học bơi hay dạy bơi. Đó là chưa kể đến việc nếu có được một cái hồ bơi hoàn chỉnh thì liệu trẻ em ở quê có đủ tiền để đi học bơi hay không?

Tôi được biết trường học của các cháu của tôi ở Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi đã cho xây hồ bơi nhằm dạy bơi cho học sinh trong trường. Nhưng điều không vui là việc dạy bơi đó cho học sinh chỉ được miễn phí trong thời gian đầu, gần đây thầy giáo dạy bơi tuyên bố trường sẽ bắt đầu thu phí. Học phí cho một khóa học bơi (trong gần ba tháng hè) là 500.000 đồng, mức đóng theo tháng là 300.000 đồng/tháng hoặc cho một lần học là 10.000 đồng, và các em đóng tiền học phí trực tiếp cho thầy giáo dạy bơi trong trường. Ở một trường lân cận cũng vậy, mức phí học bơi đã tăng từ 500.000 đồng lên 600.000 đồng/khóa. Phần lớn số học sinh từng háo hức học bơi vào những ngày đầu đã bỏ lớp vì bố mẹ các em không cho tiền.

Thú thật, đối với nhiều bậc phụ huynh ở các vùng nông thôn như cha mẹ của các cháu tôi, việc lo cho con trẻ được đi học, được đến trường đã là một sự cố gắng. Mỗi ngày, nhiều cháu chỉ được cha mẹ cho 5.000 đồng hoặc cao nhất cũng chỉ được là 10.000 đồng, gọi là tiền ăn sáng của các em. Với số tiền đó và để được ăn sáng, nhiều cháu cũng chỉ đủ mua một ổ bánh mì chan nước sốt cà chua ngọt ngọt, mặn mặn hoặc đủ mua gói xôi đậu phụng với giá 5.000 đồng gọi là lót dạ trước khi đến trường.

Trường xây dựng các hồ bơi, bể bơi để dạy học bơi cho các em học sinh nhưng nhiều em học sinh trong chính ngôi trường đó lại không biết bơi với những lý do rất “hoàn cảnh” như đã nói trên là một thực tế và đầy nghịch lý. Tôi cho rằng, trường học ở Nghĩa Chánh, Quảng Ngãi và có lẽ là ở nhiều nơi khác trên cả nước nên vì tương lai của trẻ em mà phổ cập môn bơi cả cho con nhà nghèo.

Và cũng đã đến lúc Bộ Giáo dục và Đào tạo phải đưa bơi lội trở thành một môn học bắt buộc trong chương trình giảng dạy ở học đường thay vì chỉ là một môn học tự chọn mà rất nhiều trường học trên cả nước luôn “né tránh” vì nhiều lý do như hiện nay.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Suối Tía thức giấc trong làn sương mỏng

0
(SGTT) – Sáng sớm, Suối Tía chìm trong màn sương mỏng phủ kín mặt nước, quấn quanh những thân cây chò trụi lá mọc...

Salad cá hồi sốt kem tỏi chanh: béo dịu mà vẫn...

0
(SGTT) - Trong nhóm các món salad mang phong cách ẩm thực hiện đại, salad cá hồi sốt kem tỏi chanh là lựa chọn...

Khách Trung Quốc bùng nổ, Việt Nam vượt Thái Lan

0
(SGTT) - Dòng khách Trung Quốc quay lại mạnh mẽ, giúp Việt Nam vượt Thái Lan để dẫn đầu Đông Nam Á về thu...

UNIQLO truyền tải cảm hứng “Màu Sắc Mới, Kiểu Dáng Mới”...

0
UNIQLO tiếp tục làm mới trang phục hàng ngày với những cải tiến tinh tế về phom dáng màu sắc, tạo ra những gợi...

Nui xào lạp xưởng: món xào quen vị, dễ ăn cho...

0
(SGTT) - Trong các món xào nhanh gọn cho bữa ăn gia đình hay bữa trưa văn phòng, nui xào lạp xưởng là lựa...

Tiệm bánh mì Hàn Quốc gây chú ý một thời đã...

0
(SGTT) - Từng thu hút đông đảo thực khách trẻ, tiệm bánh mì phong cách Hàn Quốc trên đường Cao Thắng vừa thông báo...

Kết nối