Thứ Năm, Tháng 4 9, 2026

Câu like phản cảm

PHAN CHÚC -

Gần đây, giới trẻ đang có trào lưu “like là làm” trên mạng xã hội Facebook nhằm thu hút sự chú ý của mọi người đang diễn ra ngày một phổ biến.

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao về clip nam thanh niên tự tẩm xăng, châm lửa cháy và nhảy xuống nước. Sau vài giờ, đoạn clip dài 6 giây này nhanh chóng thu hút 300.000 lượt xem, 35.000 like (thích) cùng hàng ngàn bình luận trái chiều. Phần lớn mọi người xem clip đều cho rằng đây chính là anh chàng tên N.T. (sinh năm 1992, sống tại TPHCM) bởi trước đó, N.T. có phát ngôn gây sốc rằng sẽ lấy xăng tự thiêu và nhảy xuống cầu Tân Hóa (quận Tân Phú) nếu nhận được đủ 40.000 like.

Chỉ sau vài giờ, chính chủ nhân bức ảnh cũng không ngờ lời nói của mình được chia sẻ và có hơn 90.000 lượt like. Phần lớn mọi người chờ hành động của N.T. có thành sự thật như lời hứa. Sau đó, anh chàng này bị cộng đồng mạng chỉ trích về lời nói không đi với hành động.

Những tưởng mọi chuyện đã dừng lại, bất ngờ vào tối 20-9, N.T. nhờ một người bạn tên Thái đóng thế. Thái dùng một chai dầu đổ vào người cho lửa tự bén và nhảy xuống sông. Do mặc một lớp áo dày và tẩm vào thân thể là dầu, không phải xăng nên anh không bị ảnh hưởng gì nhiều.

Hành động của N.T. và Thái cho mọi người thấy sự nông nổi, dại dột của một thanh niên phát ngôn thiếu suy nghĩ chỉ để câu like.

Trước đó, nam thanh niên khác tên H.T. cũng đặt điều kiện có đủ like để “nói là làm, cởi là cởi”. Ngay sau đó nam thanh niên này thực hiện màn cởi đồ đi ngoài đường, thậm chí còn quay cả clip để chứng minh hành động của mình với cư dân mạng.

Sau những hành động gây sốc này, nhiều thanh niên xem cụm từ “like là làm” như một trào lưu mới. Nhiều nam nữ thanh niên liên tục đăng tải những dòng trạng thái (status) phản cảm kèm ảnh hay clip trên Facebook với nội dung tương tự để gây chú ý. Một số status như “đủ 60.000 like và 15.000 lượt share (chia sẻ) mình sẽ mặc quần lót nhảy xuống và uống hết một ca nước sông”. Cũng không thua kém, một bạn nữ tên Kim Nguyên câu like: “Được 7.000 like, 777 lượt chia sẻ thì mình sẽ không mặc gì chạy 7 vòng quanh trường Đại học Công nghệ Sài Gòn nhá. Việt Nam nói là làm”.

Một người làm truyền thông kỹ thuật số mà tôi biết cho rằng thông tin trên mạng xã hội không bao giờ xóa được. Nhiều năm sau những lỗi lầm, sự bồng bột hay các trò nghịch dại vẫn để lại dấu vết, ảnh hưởng tới cuộc sống của chính những người “like là làm”.

Anh cho rằng những hậu quả từ sự bồng bột trên mạng xã hội là có thực và đừng vì những cam kết có tính chất bông đùa trên mạng mà hạ thấp danh dự, giá trị của bản thân. Vì vậy, rất mong gia đình, nhà trường và các tổ chức xã hội nên hành động ngăn chặn những hành vi bồng bột của con trẻ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Khi giá nhiên liệu ‘củng cố’ tham vọng của hàng không...

0
(SGTT) - Hàng không - du lịch ASEAN đang chịu sức ép rất lớn từ cuộc khủng hoảng Trung Đông vì nhiên liệu bay...

Khi sáng tạo marketing đi lạc ngữ cảnh

0
(SGTT) - Một chiến dịch tuyển dụng tưởng như sáng tạo của Oatside tại Việt Nam lại vấp phải phản ứng trái chiều. Từ ý tưởng...

Khi hành trình chữa lành trở thành sản phẩm du lịch

0
(SGTT) - Liên minh Du lịch Y tế Việt Nam (VMTA) vừa chính thức ra mắt tại Hà Nội, với mục tiêu thúc đẩy...

Bữa trưa văn phòng thử vị đậu rồng xào tôm

0
(SGTT) – Dù có tên gọi lạ tai nhưng đậu rồng lại gây ấn tượng mạnh cho thực khách bởi độ giòn sần sật,...

TPHCM sẽ khảo sát mức chi tiêu, thời gian lưu trú...

0
(SGTT) – TPHCM sẽ triển khai khảo sát chi tiêu và thời gian lưu trú của du khách trong năm 2026 nhằm làm rõ...

‘Đất Sen hồng’ đặt mục tiêu đón 50 triệu lượt khách...

0
(SGTT) - Giai đoạn 2025-2030, Đồng Tháp đặt mục tiêu đón khoảng 50 triệu lượt khách, trong đó có 6 triệu khách quốc tế,...

Kết nối