NGỌC MY -
Có thể nói, quán này là một địa chỉ cho những ai yêu thích sản phẩm thủ công (handmade) và cũng là nơi gặp gỡ của những người lao động nghệ thuật.
Nếu bạn chưa có dịp thưởng thức tách cà phê mang phong cách Ý thì hãy ghé thử qua cà phê Me (đường Lương Hữu Khánh, quận 1, TPHCM) để nhấp từng ngụm cà phê nóng hổi, cùng với nghệ thuật tạo hình trên tách cà phê có tên gọi là latte cafe. Còn tùy vào sở thích riêng mà mỗi người yêu cầu pha theo cách Capuchino hay Espresso.
Ở cà phê Me, bạn thu thập khá nhiều thông tin ngoài việc được ngắm nhìn, nâng niu những sản phẩm handmade. Nhân viên sẽ phục vụ tận tình mỗi khi bạn gọi một ly cà phê, cùng lúc bạn sẽ biết tách cà phê trên tay pha theo phong cách đặc trưng nào, có nguồn gốc xuất xứ từ quốc gia nào. Ngoài ra, còn có thức uống rất được các bạn trẻ ưa thích như trà sữa, trà trái cây, bánh macaron.
Ở đây, không gian được bài trí theo mùa nên sẽ không còn “cảnh cũ người xưa” nếu như bạn quay lại vào lần khác. Nơi đây còn có những góc không gian xinh xắn để bạn có thể chụp hình kỷ niệm với bạn bè, người thân. Bên cạnh đó, quán hay cung cấp cho người dùng những dụng cụ, vật liệu để khách có thể tự làm những vật phẩm lưu niệm thủ công cho mình hoặc cho người khác.
Không hẳn là một quán cà phê sách, nhưng ở cà phê Me còn bày bán những quyển sách khởi nghiệp, làm giàu do chính chủ quán làm tác giả. Quyển Cafe book và Ba cách nhanh nhất để thành công và giàu có như một sự truyền đạt kinh nghiệm cho những người đi sau, đồng thời là tài liệu tham khảo cho những bạn trẻ có ý tưởng kinh doanh.