Thứ Ba, Tháng 12 30, 2025

Bánh mì cá nục 20.000 đồng/ổ, ngày bán cả trăm ký cá

(SGTT) -  Dù đã hơn hai chục năm với chiếc bàn inox nhuốm màu thời gian, thế nhưng, hương vị bánh mì cá nục của chị Oanh vẫn như những ngày đầu mở bán.

Nằm khép mình trong một con hẻm trên đường Bùi Đình Túy (quận Bình Thạnh), quầy bánh mì cá nục của chị Oanh hằng ngày vẫn luôn đông đúc, bất kể mưa nắng. Theo chia sẻ, nghề bán bánh mì cá là do mẹ chị nghĩ ra và đến đời chị tiếp tục kế thừa. Trước đây, nguyên liệu cá thường dùng là cá trích, nhưng sau, do khan hiếm nên mới chuyển qua cá nục và bán đến giờ.

Theo đó, khách hàng của tiệm rất đa dạng, từ người lớn đến trẻ nhỏ. "Nhà mình ở cách đây khoảng hai cây số, biết nơi đây cũng gần ba năm nay. Kỷ niệm lần đầu tiên thử bánh mì cá nục, ăn xong mới chợt nhớ ra, mình ăn bánh mì cá mà, xương đâu ta?", Anh Hữu Vũ, khách hàng thân thiết của tiệm nói trong nụ cười vui vẻ về độ ngon của cá nục.

Quán bánh mì cá nục tọa lạc tại địa chỉ 229/53 đường Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình Thạnh.
Chỉ với 20.000 đồng, thực khách có thể có một bữa ăn no nê vì nhân thịt khá nhiều.

Được biết, hằng ngày, chị Oanh thức dậy từ 3:00 đi chơ để chọn mua cá tươi. Sau sơ chế, cá nục được hầm liên tục suốt 12 giờ đồng hồ với mía và nước dừa cho có vị ngọt tự nhiên. Sau khi hoàn thành, cá phải còn nguyên con, thấm gia vị, độ ngọt vừa phải và quan trọng nhất là xương bên trong đã rục, khi thưởng thức không còn cảm giác bị mắc xương.

Mỗi ngày chỉ từ 12:00 đến khoảng 19:00, chị đã bán hết hơn 80kg cá nục, có khi cả trăm ký. “Lúc trước 1:00 chiều tôi mới bán, nhưng do nhiều khách yêu cầu bán sớm để họ ăn trưa nên tôi đã bán sớm hơn một giờ”, chị Oanh tâm sự.

Cá thường hầm trong nhà rồi mới mang ra trưng ở nồi đựng, bán tới đâu, châm thêm tới đó.
Ngoài bánh mì cá, tiệm còn bán thêm xíu mại, bì, thịt heo do chính tay chị Oanh làm. Bánh mì ăn kèm với một loại nhân là 20.000 đồng, thêm một món là thêm 5.000 đồng. Đối với khách đặt hàng thông qua các ứng dụng giao hàng, chị sẽ để nước mắm riêng tránh cho bánh bị mềm.
Ngoài ra, chị Oanh còn tự làm nước sâm hạt chia bán với giá 5.000 đồng/chai.

Phùng My - Kim Chi

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Giao thoa Việt – Nhật ở Hội An, lần đầu rước...

0
(SGTT) - Sau ba ngày diễn ra, sự kiện giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản tại phố cổ Hội An đã...

Sân bay Long Thành ‘chạm bánh’, mở cánh cửa kinh tế...

0
(SGTT) – Khoảnh khắc “chạm bánh” tại sân bay Long Thành ngày 19-12-2025 là tín hiệu khởi đầu cho một chu kỳ phát triển...

Bữa sáng Sài Gòn với món mì cật heo ở phường...

0
(SGTT) - Mở bán hơn 30 năm qua, tiệm mì Đề Thám, phường Cầu Ông Lãnh là điểm đến thân quen của nhiều thực...

Thương hiệu càng quen dùng, rủi ro càng lớn

0
(SGTT) - Những cách nói “đi xe Honda”, “đi Grab”, “để tôi Google thử”, hay “chơi Lego” đã trở nên quá quen thuộc trong...

Bữa sáng Sài Gòn thử vị mì vịt tiềm ở phường...

0
(SGTT) - Nếu bữa sáng của mọi người đã quen vị món hủ tiếu, phở hay bánh canh thì có thể đổi qua thưởng...

BHXH tự nguyện, thiết kế đúng nhưng chưa trúng người cần

0
(SGTT) - Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, lao động phi chính thức chiếm hơn 70% lực lượng lao động Việt Nam,...

Kết nối