Anh Khương Nhựt Minh, một người yêu thích nhiếp ảnh, cho biết năm nay hoa kèn vàng ở khu vực nghĩa trang liệt sĩ thị trấn Tri Tôn bắt đầu khoe sắc từ giữa tháng 3, thu hút người dân địa phương đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh. Ảnh: Khương Nhựt Minh
Giữa tháng Ba, hoa kèn vàng ở trước nghĩa trang liệt sĩ huyện Tri Tôn bắt đầu khoe sắc, thu hút người dân địa phương đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh. Ảnh: Khương Nhựt MinhNhững hình ảnh hoa kèn vàng được ghi lại vào ngày 15-3. Ảnh: Khương Nhựt MinhLoài cây này còn được gọi là chuông vàng hay kèn bạc hoa vàng. Ảnh: Khương Nhựt MinhẢnh: Khương Nhựt MinhĐúng như tên gọi, hoa kèn vàng có hình dáng tựa những chiếc kèn nhỏ, mọc thành từng chùm trên cành. Ảnh: Khương Nhựt MinhKhi cây trút gần hết lá, những chùm hoa vàng rực rỡ càng trở nên nổi bật, tạo nên hình ảnh cuốn hút. Ảnh: Khương Nhựt MinhHoa không nở lẻ tẻ mà bung nở đồng loạt, phủ kín các tán cây. Ảnh: Khương Nhựt MinhNhờ sắc hoa rực rỡ và khả năng thích nghi tốt với khí hậu khô nóng, kèn vàng ngày càng được trồng phổ biến tại các tỉnh miền Tây. Ảnh: Khương Nhựt MinhNhờ những ưu điểm này, nhiều tuyến đường, công viên và khu dân cư tại An Giang đã chọn trồng kèn vàng để tạo bóng mát và điểm nhấn cảnh quan. Ảnh: Khương Nhựt MinhẢnh: Khương Nhựt MinhKhi vào mùa, những tán hoa vàng rực rỡ nổi bật trên nền trời xanh thẳm, tựa như những "đám mây vàng" giữa thiên nhiên. Ảnh: Khương Nhựt MinhTri Tôn khi vào mùa kèn vàng mang một nét đẹp rất riêng, khác hẳn với hình ảnh những cánh đồng lúa chín hay rừng thốt nốt xanh mát thường thấy. Ảnh: Khương Nhựt Minh