Thứ Bảy, Tháng 6 28, 2025

Chinh phục ngọn thác ‘cao xấp xỉ tòa nhà trăm tầng’ ở Thừa Thiên Huế

(SGTT) – Đỗ Quyên là dòng thác ấn tượng tại Vườn quốc gia Bạch Mã. Dòng thác này được xem là đầu nguồn, một trong những nhánh chính hợp thành sông Hương thơ mộng ở xứ Huế.

Sở dĩ có tên Đỗ Quyên là bởi dọc hai bên thác có rất nhiều cây đỗ quyên, vào mùa xuân, hoa đồng loạt bung sắc. Ảnh: Jungle Boss

Anh Lê Lưu Dũng, CEO của Công ty du lịch Jungle Boss, chia sẻ với độ cao ước gần 400 mét - xấp xỉ tòa nhà 100 tầng, chinh phục là Đỗ Quyên là một thách thức dành cho người ưa du lịch mạo hiểm. Cảm giác chênh vênh giữa vách đá, cùng tiếng gầm của dòng thác chảy mang đến cho người trải nghiệm nhiều cảm xúc ấn tượng trong hành trình chinh phục ngọn thác cao bậc nhất Đông Nam Á này.

Độ cao "choáng ngợp" của thác Đỗ Quyên. Ảnh: Jungle Boss

Theo chia sẻ của anh Dũng, Jungle Boss Tours đã dành thời gian dài để khảo sát, nghiên cứu thác Đỗ Quyên và thiết lập hệ thống an toàn để phục vụ du khách.

Ảnh: Jungle Boss

Trước khi chinh phục thác Đỗ Quyên, du khách sẽ được học kỹ năng trên thực địa tại thác Ngũ Hồ (dòng thác nhỏ hơn tại Vườn quốc gia Bạch Mã) để làm quen với trang thiết bị cũng như cách di chuyển trên vách đá và xử lý trên dây.

Được biết, hiện Jungle Boss Tours đã tiến hành thực hiện đóng neo để du khách dừng, nghỉ dọc theo thác. Tại đây sẽ có đội ngũ trợ lý an toàn thường trực để quan sát, hỗ trợ và đảm bảo an toàn cũng như cứu hộ khi cần thiết.

Đỗ Quyên là dòng thác ấn tượng tại Vườn quốc gia Bạch Mã. Ảnh: Jungle Boss
Hành trình chinh phục thác Đỗ Quyên sẽ mang đến cho du khách trải nghiệm ấn tượng. Ảnh: Jungle Boss

Đăng Huy

Clip: Jungle Boss

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Thử vị bánh cuốn Cao Bằng ở Sài Gòn, có chén...

0
(SGTT) - Bánh cuốn là món ăn sáng thân quen của một số thực khách Sài Gòn. Tại một góc đường Nguyễn Trung Trực,...

Đoàn báo chí Châu Âu khám phá Cố đô Huế

0
(SGTT) – Trong ba ngày, từ 24 đến 26-6, Sở Du lịch thành phố Huế, phối hợp cùng Tổng Công ty Hàng không Việt...

Bảo tàng cổ vật trăm năm tuổi: nơi lưu giữ vàng...

0
(SGTT) - Ẩn mình bên dòng sông An Cựu thơ mộng, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế là một trong những bảo tàng...

Tròn vị bữa sáng cùng bún bò ‘không tên’ ở quận...

0
(SGTT) - Trong các món nước cho buổi sáng, bún bò là chọn lựa của một số thực khách bởi nước dùng đậm đà,...

Huế ‘khép lại’ tuần lễ áo dài với màn trình diễn...

0
(SGTT) - Tối 20-6, chương trình nghệ thuật “Áo dài và Âm nhạc” diễn ra tại không gian ven sông Hương, TP. Huế, khép...

Bữa sáng đầy đặn với tô bánh đa cua Hải Phòng,...

0
(STTT) - Chọn mức giá bình dân nhưng chất lượng vẫn bảo đảm, quán bánh đa cua Hải Phòng núp góc đường Đoàn Văn...

Kết nối