Chủ Nhật, Tháng 7 6, 2025

Check-in quán cà phê ‘ngắm trọn’ núi rừng Hà Giang, mỗi ngày thu hút hàng trăm khách Tây 

(SGTT) - Qua dốc Cán Tỷ khoảng 4km, hướng từ thành phố Hà Giang đến thị trấn Yên Minh, du khách sẽ thấy một quán cà phê với tấm lều trắng nổi bật phía bên phải đường, có tầm nhìn bao quát núi rừng Hà Giang hùng vĩ.
Du khách nước ngoài check-in tại quán.

Quán cà phê này thuộc địa bàn xã Lao Chải, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, nằm trên một khoảnh đất cao, tầm nhìn thoáng, hướng ra thung lũng xanh mát và núi đồi trùng điệp.

Một góc nhìn từ quán.
Quán có tầm nhìn đẹp, hướng ra thung lũng và những dãy núi cao. Ảnh: Nguyên Phong
Ảnh: Nguyên Phong

Chia sẻ với Sài Gòn Tiếp Thị, anh Nông Trung Hiếu, đến từ Hà Giang, chủ quán cà phê, hóm hỉnh nói về cơ duyên mở quán "Trong một lần đi làm trình dược viên ở Hà Giang, mình dừng chân nghỉ mệt tại đây thì thấy chủ đất đang cắt cỏ cho trâu. Mình khen chỗ này đẹp, và hỏi đùa có bán đất không? Anh chủ đất người Mông nói “Em mua thì anh bán luôn”. Thế là mình và bạn thân quyết định mua lại mảnh đất và lập nghiệp ở đây luôn”.

Quán nổi bật với tấm lều trắng. Với thiết kế đơn giản cùng vài chiếc ghế, nhưng đây là điểm dừng chân lý tưởng để du khách ngắm cảnh.
Du khách có thể ngắm "biển mây" bồng bềnh tại đây.

Quán chỉ mới mở khoảng một tháng, thu hút 300 đến 500 khách mỗi ngày, có hôm cao điểm sẽ nhiều hơn. “Khách Tây đều đều khoảng 200-300 khách/ngày”, anh Hiếu nói. Quán hiện tại mở từ sáng đến 18:00 giờ. Sắp tới nếu phát triển được dịch vụ cắm trại thì sẽ mở đến 22:00 giờ.

Hoàng hôn nhìn từ quán.
Quán thu hút từ 300 đến 500 khách mỗi ngày, đa số là du khách nước ngoài.

Anh Hiếu chia sẻ, bên cạnh việc kinh doanh thì anh và bạn bè cũng thường xuyên tổ chức các buổi thiện nguyện, tặng quần áo cho trẻ em xung quanh vùng tại khuôn viên quán.

Quán thường xuyên tổ chức các buổi thiện nguyện, tặng quà cho các em nhỏ vùng cao.

Bên cạnh nhiều điểm dừng chân thú vị trên cung đường quốc lộ 4C như núi đôi cô Tiên, cổng trời Quản Bạ, cây cô đơn… thì quán cà phê có tầm nhìn ấn tượng này sẽ là gợi ý thú vị cho du khách khi đến cao nguyên đá Hà Giang.

Nguyên Phong

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Bữa sáng đầy đặn với tô bánh canh cua Hạnh ở...

0
(SGTT) - Tại TPHCM, thực khách dễ dàng tìm một quán bánh canh cua, nhưng để nước lèo có vân mây từ trứng thì...

Thử vị bún Thái mới lạ ở phường Bàn Cờ, quận...

0
(SGTT) - Bún Thái là món ăn sáng quen thuộc của một số thực khách Sài thành. Tại một góc chung cư Nguyễn Thiện...

Bữa sáng tròn vị với tô bún bò sườn cây ở...

0
(SGTT) - Mang hương vị đậm đà từ nước dùng cho đến thịt ăn kèm sườn cây đặc sắc, tiệm bún bò Huế Bếp...

Thử vị bánh cuốn Cao Bằng ở Sài Gòn, có chén...

0
(SGTT) - Bánh cuốn là món ăn sáng thân quen của một số thực khách Sài Gòn. Tại một góc đường Nguyễn Trung Trực,...

Hà Giang đón hơn 1,7 triệu lượt khách trong 6 tháng...

0
(SGTT) - Trong 6 tháng đầu năm 2025, Hà Giang đón trên 1,7 triệu lượt du khách, tăng 0,86% so với cùng kỳ, đạt...

Tròn vị bữa sáng cùng bún bò ‘không tên’ ở quận...

0
(SGTT) - Trong các món nước cho buổi sáng, bún bò là chọn lựa của một số thực khách bởi nước dùng đậm đà,...

Kết nối