Thứ Tư, Tháng 2 25, 2026

Food Núp Hẻm: Bánh khọt cô Gái ‘sáng đèn’ hơn 40 năm, giá 3.000 đồng/cái

(SGTT) - Bánh khọt là món bánh dân dã của người miền Tây Nam bộ với lớp vỏ giòn, nhân thơm lừng chấm cùng nước mắm chua ngọt đặc trưng. Tại một con hẻm đường Hoàng Hoa Thám, quận Phú Nhuận, có tiệm ăn cô Gái bán bánh khọt với giá chỉ từ 3.000 đồng/cái.

Bánh khọt cô Gái | Địa chỉ: 211/114 Hoàng Hoa Thám, phường 5, quận Phú Nhuận | Giá bán: 3.000 – 27.000 đồng | Giờ mở cửa: 14:00 đến khi hết

Nguyễn Khang Duy

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Bị phạt hơn 200 triệu đồng vì bán hàng giả mạo...

0
(SGTT) - Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) thông tin ngày 12-2, một cơ sở kinh doanh...

‘Mía vàng’ đắt hàng ngày vía Ngọc Hoàng

0
(KTSG Online) - Dù giá đến 100.000 đồng mỗi cặp, mía vàng vẫn được nhiều người dân TPHCM tìm mua trong sáng mùng 8...

Năm 2026, doanh nghiệp cạnh tranh bằng năng lực pháp lý

1
(SGTT) - Khi nhìn tổng thể bức tranh pháp lý năm 2026, có thể nhận thấy mẫu số chung rõ ràng đó là pháp...

Hàng vạn người đổ về chiêm bái tượng Phật Quan Âm...

0
(SGTT) - Những ngày đầu xuân, hình ảnh dòng người nối dài lên núi Thiên Mã (Quảng Ngãi) lễ Phật tại chùa Minh Đức...

Giới tinh hoa trong kỷ nguyên mới có gì khác so...

0
(SGTT) - Khái niệm "giới tinh hoa" được nhắc đến khá nhiều, nhưng nội hàm vẫn còn gây tranh luận. Nhìn chung, đây là nhóm...

Tìm chiến lược để tạo ra giới tinh hoa ở Việt...

0
(SGTT) - Sau hơn 40 năm đổi mới, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển rất khác. Việt Nam phải có nguồn...

Kết nối