Thứ ba, Tháng tư 22, 2025

Về Chương Xá ngắm lộc vừng nghìn năm

Hải Dương -

Tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa nhanh đang ảnh hưởng đến các mảng xanh và nét đẹp bình dị của các vùng quê. Tuy vậy, thật may mắn cho tôi khi mới đây được tới thăm vùng đất trung du và miền núi vẫn còn đậm nguyên hồn quê thuộc tỉnh Phú Thọ.

Toàn cảnh cụm lộc vừng độc đáo giữa cánh đồng làng Chương

Mảnh đất Chương Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ ngoài khung cảnh bến nước sân đình, đồng lúa thẳng cánh cò bay thì điểm đặc biệt nhất là giữa cánh đồng làng Chương (tên cũ của xã Chương Xá) vẫn còn cụm cây lộc vừng cổ, mà tương truyền đã có từ cả nghìn năm trước. Cụm cây này bao gồm 91 gốc lộc vừng mọc đan xen vào nhau trên gò đất giữa đồng - dân làng vẫn gọi là Gò Thờ. Ông Nguyễn Quý, 69 tuổi, người sinh ra và lớn lên ở Chương Xá cho tôi hay: “Không biết từ bao giờ, từ đời các cụ, ông cho đến bố tôi đã kể về sự hiện diện của cụm cây lộc vừng ở làng mình. Năm 2012-2013 khi đoàn khảo sát về đây lập hồ sơ công nhận cây Di sản Việt Nam, họ tính toán rằng cụm lộc vừng cổ này đã có tuổi đời khoảng một nghìn năm”.

Một cảnh quê bình dị dưới tán lộc vừng.

Ngày nay, ở giữa cụm lộc vừng vẫn còn một ngôi mộ thành đắp bằng đá ong, trên xây tường gạch trát vữa nổi lên làm ban thờ hương khói. Tương truyền đây là ngôi mộ của một nàng công chúa đời vua Hùng đời thứ 18. Cũng theo ông Quý, ngày còn bé, mỗi khi đi chăn trâu qua đây còn thấy có hai cây cọ mọc sừng sững trước ban thờ của ngôi mộ cổ, tượng trưng cho 2 chiếc đèn thờ. Sau đó vì tin vào một số đồn đoán không có căn cứ, một số kẻ xấu đã chặt hai cây cọ cổ thụ đi để đào bới kho báu. Mấy năm nay dân làng đã trồng hai cây cọ khác thế vào đó để giữ lại vẻ đẹp nguyên bản của cảnh vật xưa. Không chỉ có vậy, theo các cụ cao niên trong vùng thì xa xưa hơn, ở vùng Gò Thờ còn gắn với những truyền thuyết về các vị vua Hùng do thuở ấy quanh gò là một vùng sông nước mênh mông, nên vua và các công chúa, hoàng tử vẫn thường hay đi thuyền ngắm cảnh…

Vào mùa xuân, lộc vừng bắt đầu đâm chồi nảy lộc.

Bất chấp tuổi tác, quy luật tự nhiên, cụm lộc vừng này cứ đến độ cuối đông sẽ đồng loạt trút lá, rồi khi mùa xuân sang thì bắt đầu đâm chồi nảy lộc cho đến giữa mùa hè khoảng tháng 6-7 dương lịch là thời điểm nở hoa đỏ cả một góc trời. Song song đó, nhịp sống thanh bình hiếm hoi còn sót lại của một vùng quê Bắc bộ tiếp tục nhẹ nhàng trôi với các mẹ, các chị thân thương chăm chỉ lao động sớm hôm ngoài đồng, khi trưa nắng mọi người lại cùng nhau vào trú chân dưới gốc lộc vừng, uống ngụm nước trà xanh mang theo, hàn huyên những câu chuyện làng quê chân chất.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nhạc kịch học đường đẳng cấp quốc tế – bước đi...

0
Tối 19 và 20-4-2025 tại Nhà hát TPHCM, Trường Quốc tế Song ngữ Victoria đã công diễn vở nhạc kịch The Enchanted Crossbow, một...

Chùa có hầm bí mật dưới tượng Phật, từng che giấu...

0
(SGTT) - Ẩn mình sau dáng vẻ trang nghiêm và yên bình của một ngôi cổ tự hơn 120 năm tuổi tại quận 7,...

Sứ mệnh thúc đẩy văn hóa đọc của chuỗi nhà sách...

0
(SGTT) - Ngay sau ngày giải phóng, nhận thấy nhu cầu phát hành sách báo, tuyên truyền, phổ biến văn hóa cách mạng là...

Các ‘ông lớn’ ngành thực phẩm tận dụng AI để dự...

0
(SGTT) - Các giám đốc điều hành từ Kellanova, Ingredion và nền tảng phân tích người tiêu dùng Tastewise, cho biết công nghệ tiên...

TSTtourist tung loạt tour văn hóa, lịch sử dịp Hè 2025

0
(SGTT) - Trong dịp Hè 2025, TSTtourist triển khai chương trình “Hè sôi động” với hàng trăm sản phẩm du lịch trong và ngoài...

Tăng 6 triệu, giá vàng miếng lên 124 triệu đồng/lượng

0
(SGTT) - Đầu giờ chiều nay (22-4), giá vàng miếng tiếp tục tăng, chạm mốc 124 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Đây là...

Kết nối