Nguyễn Thị Hải (Hà Nội)-
Vừa bán xong đàn heo gần 100 con với giá 20.000 đồng/kg thì chỉ một tuần sau, giá heo hơi lại tăng vùn vụt lên gấp đôi khiến bà Hiền, sống ở ngoại thành Hà Nội, cũng như bao gia đình hàng xóm cùng cảnh chăn nuôi thấy buồn lòng.
Năm ngoái sau khi nuôi gà thất bại vì dịch bệnh, bà Hiền đi vay tiền ngân hàng để nuôi heo. Đến khi heo tới tuổi xuất chuồng thì bị mất giá, sau khi bán tống bán tháo đàn heo để giảm lỗ thì giá heo lại tăng cao. Bà Hiền cho biết lỗ tổng cộng gần 100 triệu đồng và còn chưa biết xoay xở ra sao với khoản trả nợ vay. Cũng năm ngoái, bà Lan – là người hàng xóm của bà Hiền – may mắn hơn do các con của bà ngăn cản việc bà vay tiền ngân hàng để nuôi heo vì heo lúc đó được giá tới mấy năm liền. Bà Lan nuôi bò theo lời gợi ý của các con và từ năm ngoái tới nay, hai con bò nái nhà bà Lan đã sinh được hai con nghé và chỉ mấy tháng nữa có thể bán bò thu được mấy chục triệu đồng.
Bà Hiền cùng những người hàng xóm bị thua lỗ sau vụ nuôi heo bị mất giá vừa rồi giờ nghe đài, đọc báo và xem ti vi nhiều hơn. Họ tự động viên nhau vì những sự vụ tương tự xảy ra ở nhiều nơi trong cả nước, nhiều người cũng gặp cảnh tương tự như họ và phải tự học lấy bài học của riêng mình. Từ đó cố quên đi nỗi buồn vì chăn nuôi heo thua lỗ để suy nghĩ, chuyển hướng sang làm ăn một cái gì đó với hy vọng phát đạt để có tiền trả nợ, sinh sống. Dù mỗi người một ý, một suy nghĩ trong chuyện làm ăn của gia đình mình, nhưng đều khuyên nhau không nên “thấy người ta ăn khoai vác mai đi đào”, mà hãy kiên định theo hướng làm ăn của mình, không theo trào lưu, bởi chuyện vật nuôi, cây trồng rớt giá liên miên trong nhiều năm qua luôn là bài học để người nông dân phải nhìn lại mình xem nuôi con gì, trồng cây gì để không thất bát, thua lỗ.