Thứ sáu, Tháng năm 16, 2025

Người mẹ kỳ lạ

HÀ AN -  

Rất nhiều người nói tôi là bản sao của mẹ cả về hình dáng và tính cách. Có những người chỉ biết mẹ tôi và mới gặp tôi lần đầu, khi tôi không đi cùng mẹ, cũng hỏi ngay: - Cháu là con gái mẹ Thịnh đúng không? Con gái giống mẹ quá!

Về hình dáng, khuôn mặt, tôi thấy mình cũng có nhiều nét giống mẹ. Nhưng còn về tính cách, có lẽ phải mất thêm rất nhiều thời gian trải nghiệm nữa tôi mới có được những đức tính giống mẹ.

sketch

Mẹ tôi là người có quan điểm sống khá khác biệt với những người mẹ khác. Trong khi những bà mẹ của đám bạn tôi coi việc lập gia đình của con cái là mối quan tâm hàng đầu, luôn đứng ngồi không yên và hối thúc con cái phải sớm yên bề gia thất để có cháu bế bồng thì mẹ tôi coi việc đó nhẹ hơn lông hồng. Thấy tôi cứ đi đây đi đó khắp nơi, mãi không chịu cho mọi người “ăn cỗ”, nhiều người nói với mẹ là phải giục tôi “kiếm lấy một anh để cưới đi chứ”. Mẹ tôi cười, lắc đầu bình thản nói: - Vợ chồng là cái duyên số, không thể vội vàng.

Mẹ không bao giờ tra hỏi tôi là đã có người yêu chưa hoặc thúc giục tôi phải đưa bạn trai về ra mắt. Mẹ thường nói với tôi: - Đối với mẹ, việc con lập gia đình năm bao nhiêu tuổi, hoặc con không muốn lấy chồng không quan trọng. Mẹ chỉ muốn con sống hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hiện tại mà con đang có. Con cứ sống hồn nhiên, yêu đời thì những điều tốt đẹp sẽ đến.

Ngay cả khi tôi bỏ việc – một công việc ổn định mà nhiều người mơ ước, mẹ không hề ngạc nhiên hay thở than lo lắng. Nghe tôi nói lý do, mẹ vui vẻ nói: - Mẹ chúc mừng con đã có quyết định đúng. Nếu con không còn hứng thú hoặc đã có dự định riêng thì hãy dừng lại để tìm kiếm cơ hội khác. Người ta chỉ thật sự hạnh phúc và làm việc có hiệu quả khi đặt tâm huyết vào công việc.

Mẹ tôi luôn “kỳ lạ” như vậy khi suy nghĩ về những việc mà người khác cho là “đại sự”. Những điều mà mẹ hay nhắc nhở tôi chỉ là chịu khó uống nhiều nước, ăn nhiều rau và trái cây để có làn da đẹp; chịu khó mỉm cười để khuôn mặt tươi tỉnh; hãy sống bao dung và luôn tận tâm với những người cần giúp đỡ. Tuy đang ở xa mẹ về mặt không gian nhưng tôi luôn thấy mẹ ở ngay bên cạnh. Mỗi khi gọi điện thoại cho tôi, mẹ thường hỏi “Con gái có chuyện gì vui thì kể cho mẹ nghe đi?” Mẹ sẽ lắng nghe tôi chăm chú khi nghe tôi kể về những hành trình mà tôi đã trải qua, về công việc viết lách cho trẻ con mà tôi đang theo đuổi. Mẹ luôn khuyến khích tôi đi thật nhiều để trải nghiệm, quan sát cuộc sống và làm giàu cho tâm hồn. Mẹ nói: - Con không thể viết hay nếu chỉ giam mình trong bốn bức tường. Con hãy tận dụng tuổi trẻ của mình để tới những khoảng trời mà con mơ ước để sống, trải nghiệm và viết. Công việc viết cho thiếu nhi luôn cần một tâm hồn tươi trẻ. Mẹ luôn ủng hộ con!

Vốn là giáo viên dạy văn, mẹ tôi có tâm hồn rất lãng mạn. Mẹ có thể đứng ngẩn người để ngắm một bông hoa, lắng nghe tiếng chim hót và hát lên thật say sưa một bản nhạc. Mẹ luôn truyền cảm hứng cho người khác về tình yêu tha thiết với cuộc sống.

Nếu ai mới tiếp xúc, thấy mẹ tôi sống lúc nào cũng vui vẻ tươi cười, chắc hẳn sẽ nghĩ mẹ tôi có một cuộc sống êm đềm, không phải suy tư lo nghĩ về chuyện cơm áo. Nhưng sự thực, mẹ tôi đã trải qua những năm tháng vất vả nhọc nhằn khi phải bươn chải thêm rất nhiều công việc nặng nhọc để kiếm sống và chống chọi với sự dày vò của bệnh tật. Dù bây giờ bố mẹ tôi không còn ở với nhau nhưng những người họ hàng bên nội và dân làng vẫn thường nhắc về mẹ tôi với tình cảm trân trọng, quý mến. Nhiều người vẫn còn nhớ hình ảnh mẹ tôi thường tết tóc đuôi sam đi dạy học và dạy văn rất hay, giọng hát rất ngọt. Cuộc sống giáo viên thời bao cấp khốn khó, sau mỗi giờ lên lớp, mẹ tôi lại đi trồng khoai, quét lá tre, dậy từ 3 giờ sáng để kéo xe bò chở nặng cây ngô lên chợ bán, làm bánh… Mẹ chẳng nề hà bất kỳ công việc nặng nhọc nào dù trước khi lập gia đình mẹ không hề phải làm vì gia đình ông bà ngoại tôi vốn có nghề làm thuốc gia truyền nên khá giả.

Tôi học được từ người mẹ “kỳ lạ” của mình sự lạc quan và lòng biết ơn tha thiết với cuộc sống. Đó là gia tài quý giá mà tôi vẫn nói đùa với mẹ rằng đấy là “của hồi môn” mẹ trao cho tôi để sống vững chãi trong cuộc đời này.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

TPHCM sẽ thu tiền gom rác theo kilogram từ 1-6

0
(SGTT) - Từ 1-6, TPHCM sẽ áp dụng mức thu phí thu gom, vận chuyển và xử lý rác sinh hoạt tính theo khối...

Ruộng bậc thang Mù Cang Chải vào mùa đổ ải

0
(SGTT) - Thời điểm này, người dân huyện vùng cao Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đang tất bật bước vào vụ trồng cấy...

Đề xuất chi hơn 5.000 tỉ đồng cho dự án chống...

0
(SGTT) - Tại TPHCM, trước thực trạng nhiều điểm xung quanh chợ Thủ Đức ngập nặng trong thời gian qua, UBND thành phố Thủ...

Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm ngày sinh...

0
(SGTT) - Nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2025), nhiều di tích, điểm du lịch...

Ngôi chùa được tôn trí xá lợi Phật tại Hà Nam

0
(SGTT) – Sau khi kết thúc thời gian chiêm bái tại chùa Quán Sứ, Hà Nội, xá lợi Đức Phật sẽ được cung thỉnh...

TPHCM: Sẽ cấm xe khung giờ đêm ở nhiều tuyến đường...

0
(SGTT) - Nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm TPHCM sẽ bị cấm xe và hạn chế lưu thông một số khung giờ...

Kết nối