Thứ Tư, Tháng 2 11, 2026

Ám ảnh xe bồn

CHƯƠNG ANH -

Nhà tôi mới chuyển về huyện Nhà Bè, TPHCM, gần các kho xăng dầu A, B, C. Trước giờ tôi có nghe về chuyện xe bồn chở xăng dầu chạy ẩu trên đường nhưng có trực tiếp sống gần và chịu đựng mới biết nỗi sợ hãi đó như thế nào.

Bữa nọ, tôi trực tiếp song hành một cách bất đắc dĩ với một chiếc xe bồn từ kho C lên đến quận 4. Suốt quãng đường đi dài hơn 10 km này, chiếc xe bồn chạy với tốc độ cao và tạo ra những âm thanh đáng sợ cho người đi đường, từ chuyện bấm còi inh ỏi, tiếng động cơ ầm ầm đến tiếng xi nhan xin vượt hay tiếng phanh xe kin kít. Tôi sợ nhất là lúc ở ngã tư Huỳnh Tấn Phát với Hoàng Quốc Việt, quận 7, chiếc xe bồn lấn sang làn đường dành cho người đi xe máy chỉ vì không chịu chờ đèn đỏ sau một chiếc xe khách.

Những chiếc xe máy, trong đó có tôi, phải nháo nhào ép sát vào lề đường để chiếc xe bồn vượt lên. Cảm giác thật sợ hãi và tức giận bởi dường như tài xế không cần biết luật lệ và hành xử theo kiểu đường là của riêng mình.

Tôi cũng từng chứng kiến một đoàn xe bồn 4-5 chiếc nối đuôi nhau trên đường, những phụ xe nhào người qua cửa nói gì đó với nhau hay phải chứng kiến cả con đường dẫn vào kho C chỉ có xe bồn xếp dài rồi quay đầu vô tội vạ mặc người đi đường phía dưới. Tôi và cô con gái nhỏ cũng từng bị ép sát vào lề đường bên phải khi gặp một chiếc xe bồn từ đường chính rẽ trái lấn hết cả phần đường người khác. Hay con đường băng qua khu đô thị Phú Mỹ Hưng vốn yên ả cũng đã xuống cấp và ồn ào hơn rất nhiều khi ngày càng có nhiều xe bồn chạy qua.

Một người trong ngành vận tải nói với tôi, sở dĩ các tài xế xe bồn luôn chạy với tốc độ cao và bất chấp luật lệ như vậy là có nhiều lý do. Thứ nhất là vì họ đã lỡ “ăn cắp vài xách xăng” (những chiếc can to vài chục lít) nên họ càng chạy nhanh và thắng gấp thì xăng trong bồn sẽ càng nở để bù đắp vào phần đã mất, đại lý khỏi phàn nàn về hao hụt. Thứ hai là họ đã “mua đường” nên chạy vô tội vạ.

Những thông tin trên đều chưa được kiểm chứng nên tôi không chắc đúng hay sai, nhưng chẳng nhẽ cơ quan chức năng cứ để như vậy và những người đi đường như chúng tôi cứ phải chịu đựng mãi cảnh này hay sao?

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Vịt xào cà pháo: Món mặn quen mà lạ trong bữa...

0
(SGTT) - Trong mâm cơm Việt, thịt vịt thường gắn liền với các món luộc, nấu cháo hay giả cầy. Tuy nhiên, khi chế...

Xe máy Việt lập đỉnh 3,4 triệu chiếc, xe điện tăng...

0
(SGTT) - Năm 2025, thị trường xe máy Việt Nam lần đầu vượt mốc 3,4 triệu chiếc – mức cao nhất trong lịch sử....

Việt Nam trở thành lựa chọn mới cho người nghỉ hưu...

0
(SGTT) - Theo bảng xếp hạng năm 2026 do trang thông tin của Pháp Retraite sans Frontières (Hưu trí không biên giới) công bố,...

Huế rực rỡ sắc ngựa xuân Bình Ngọ bên bờ sông...

0
(SGTT) - Những ngày này khi đi ngang qua công viên bờ sông Hương, trung tâm TP. Huế, người dân và du khách dễ...

Salad sốt miso: Khi rau củ và thịt hài hòa trong...

0
(SGTT) - Trong thế giới các món salad hiện đại, salad sốt miso mang đến một sắc thái rất riêng, khi không quá nhẹ...

Khách Việt mạnh tay chi trăm triệu, tour Tết cao cấp...

0
(SGTT) – Dù giá tour Tết Âm lịch 2026 đồng loạt tăng do chi phí vé máy bay, khách sạn và dịch vụ leo...

Kết nối