Việt Nam từ trên cao: Ấn tượng chợ ‘chồm hổm’ ở Vị Thanh, Hậu Giang
Chợ không có ki-ốt, người bán chỉ ngồi xổm hay kê chiếc ghế nhỏ, nhưng tất cả đều được bố trí gọn gàng, vuông vức, đều tăm tắp. Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ Khoa
(SGTT) - Nằm giữa trung tâm thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, chợ “chồm hổm” là nơi được nhiều du khách tìm đến trong thời gian gần đây. Khu vực buôn bán của người dân tại chợ “chồm hổm” được bày trí ngay ngắn, tạo nên bố cục đẹp mắt, đầy sắc màu khi nhìn từ trên cao.
Chợ không có ki-ốt, người bán chỉ ngồi xổm hay kê chiếc ghế nhỏ, nhưng tất cả đều được bố trí gọn gàng, vuông vức, đều tăm tắp. Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ KhoaNgười bán thường ngồi xổm, bày biện hàng hóa trong khoảng 2 đến 4m2 quanh mình, do đó, nơi này còn được gọi bằng cái tên dân dã là chợ "chồm hổm". Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ KhoaVới góc nhìn từ trên cao, chợ “chồm hổm” ở Vị Thanh hiện lên đầy sắc màu. Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ KhoaẢnh: Nguyễn Khánh Vũ KhoaKhu vực buôn bán của người dân được bày trí ngay hàng thẳng lối, tạo nên bố cục đẹp mắt khi nhìn từ không trung. Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ KhoaTiểu thương phần lớn là nông dân, tự trồng rau củ mang ra chợ bán, không phải mua qua trung gian. Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ KhoaẢnh: Nguyễn Khánh Vũ KhoaCác tiểu thương thường ngồi ở giữa sạp của mình để quán xuyến hàng hóa cũng như thuận tiện trong việc mua bán. Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ KhoaCác loại nông sản tươi ngon đặc trưng miền Tây như bông súng, rau muống, lục bình, nhãn lồng, cù nèo… đều được người dân bày bán. Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ KhoaChợ họp từ rất sớm, khoảng 2:00 giờ sáng đến tầm 10:00 giờ thì tan. Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ KhoaẢnh: Nguyễn Khánh Vũ KhoaNét dân dã, chân phương và đậm “hồn quê” là điều khiến khu chợ thu hút du khách ghé thăm. Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ Khoa