Thứ Bảy, Tháng 6 7, 2025

Triển lãm tranh trừu tượng của Trần Văn Thảo

Mỹ Huyền -

Tuần rồi, buổi giới thiệu chuỗi tác phẩm mang tên “Đường kẻ” của họa sĩ Trần Văn Thảo tại galerie Quỳnh (118 Nguyễn Văn Thủ, Dakao, quận 1, TPHCM) đã thu hút nhiều người quan tâm hội họa trừu tượng đương đại. Tổng cộng 16 tác phẩm được trưng bày là những bức tranh sơn dầu cùng với các lớp bồi dán. Triển lãm kéo dài đến ngày 20-1-2018.

Trong đó, một số bức tranh được đan bồi vào các lớp vải mùng, cotton và vải xô mảng lớn được thắt lại ở trung tâm. Trong những bức khác, tác giả thể hiện sự đầu tư kỹ thuật hội họa qua những đường lồi lõm gập ghềnh. Những bức tranh này nhìn chung được làm từ những chất liệu thông dụng nhưng cách thể hiện ý tưởng của tác giả không đi vào lối mòn.

Tất cả các bức tranh trong chuỗi tác phẩm đều không được đặt tên, thể hiện tâm điểm là một đường kẻ. Những bức vẽ mang đến những trải nghiệm nội tâm của cuộc đời con người luôn hướng về một điểm nào đó - hoặc đi tới, hoặc dừng lại.

Một bức tranh trong chuỗi tác phẩm mang tên “Đường kẻ” của họa sĩ Trần Văn Thảo.

Chuỗi tác phẩm có vài nhóm thể hiện tính tương đồng ở mức độ tăng dần cảm giác cho người xem. Trong đó, có một số tác phẩm thể hiện áp lực bằng những đường xoắn, ở một số tác phẩm khác có những mảng màu cô đặc như cơn bão.

Tác giả Trần Văn Thảo cho biết bộ sưu tập này được lựa chọn từ các tác phẩm ngẫu hứng đồng điệu. Trong quá trình hình thành nên chuỗi tác phẩm, tác giả không mặc định trước ý đồ cụ thể trong các tác phẩm. Chỉ khi ngồi trước giá vẽ, tác giả mới mường tượng về đường thẳng chạy qua bức tranh rồi những chi tiết khác mới hiện lên dần những ẩn hiện xung quanh đường thẳng. Những điểm đến của con người cũng vậy, vô định không thể biết trước được.

Anh Quentien, một doanh nhân người Pháp tại TPHCM, đến xem tranh có vẻ khá hứng thú về bộ sưu tập này. Anh cho biết có cảm giác như bản thân được chính tác giả gửi đến thông điệp khi xem tranh. Anh cũng thấy được tâm thức bình yên của tác giả qua những gam màu sáng tương phản trong các bức tranh.

Trên thực tế, người xem tranh trừu tượng không dễ nắm bắt ý tưởng của tác giả. Mỗi người xem có cảm xúc riêng, ý tưởng riêng khi thưởng thức các tác phẩm này. Không phải tất cả khán giả đến xem tranh đều có cảm nhận nhiều về loạt tranh này, nhưng theo tác giả, quan trọng là cảm xúc của người họa sĩ có thể bộc lộ được qua những sáng tác. Đó cũng là lý do tác giả Trần Văn Thảo không đặt tên cho tranh trong bộ sưu tập, để cho người xem có thể mặc sức tưởng tượng.

Họa sĩ Trần Văn Thảo (sinh năm 1961) đã có nhiều triển lãm tranh trong và ngoài nước từ năm 1990 đến nay. Ngoài ra, tranh của họa sĩ này cũng được trưng bày tại bảo tàng nghệ thuật Singapore và tại TPHCM, Hà Nội. Họa sĩ cho biết ông sẽ tiếp tục sáng tác thêm những “Đường kẻ” khác vì vẫn còn nhiều ý tưởng cần thể hiện.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Bầu trời đêm Hội An “rực sáng” với 600 drone cùng...

0
(SGTT) – Chương trình “Bay qua miền di sản” diễn ra đêm 6-6 tại quần thể du lịch Đảo Ký Ức Hội An, thành...

Nhiều dự án cao tốc có nguy cơ chậm tiến độ

0
(SGTT) - Theo Bộ Xây dựng, 5 tháng qua, một số dự án cao tốc tiếp tục đáp ứng yêu cầu với khối lượng...

Xây dựng cao tốc Dầu Giây – Tân Phú giai đoạn...

0
(SGTT) - Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) vừa ký Hợp đồng dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu...

Huế ‘khai màn’ Festival mùa Hạ với đêm hội áo dài

0
(SGTT) - Tối 6-6, tại cung An Định, thành phố Huế đã diễn ra chương trình nghệ thuật "Đêm hội áo dài Huế”, mở...

Mùa bằng lăng tím về trên phố phường Hà Nội

0
(SGTT) - Thời điểm này, trên nhiều tuyến phố của thủ đô Hà Nội, sắc tím của hoa bằng lăng đang bung nở rực...

Lẩu gà củ sen ngọt thanh, tròn vị cho trưa cuối...

0
(SGTT) – Nếu bạn đã quen vị chua của lẩu gà lá giang, vị cay ấm của lẩu gà nấm hay lẩu gà ớt...

Kết nối