(SGTTO) – Những chuyến hàng cứu trợ đầu tiên của các mạnh thường quân tại Đà Nẵng, Quảng Nam đã đến với các ngôi làng của đồng bào Cơ Tu, huyện miền núi Tây Giang, tỉnh Quảng Nam – nơi bị lũ lụt nghiêm trọng sau cơn bão số 5 (có tên quốc tế là Noul).
![](https://www.sgtiepthi.vn/wp-content/uploads/2020/09/Tay-Giang-12.jpg)
Những chuyến hàng gạo, mì gói, đồ dung học tập… đã đến với bà con làng Tà Làng, A zứt, Achiing, Nal, Arớh, Aró, Pơr ning… sau mùa lũ lịch sử.
Do tác hại của bão số 5, những con đường bị sạt lở khiến những ngôi làng bị chia cắt, cô lập. Ruộng vườn, ao cá bị phá hủy. Một số hộ dân bị lũ cuốn trôi mất nhà cửa, gia súc gia cầm.
![](https://www.sgtiepthi.vn/wp-content/uploads/2020/09/Tay-Giang-10.jpg)
Sau chuyến đi cách đây vài ngày, đoàn cứu trợ phải quay lại vì không thể tiếp cận với bà con do đường bị sạt lở nặng. Do đó, ai cũng hi vọng lần này đường thông tuyến, hàng có thể tới tay bà con đang gặp khó khăn.
Theo đại diện UBND huyện Tây Giang, địa phương rất biết ơn những tấm lòng của các mạnh thường quân ở Đà Nẵng, Quảng Nam, và mong tiếp tục nhận được những tấm lòng thảo thơm để kịp thời động viên chia sẻ khó khăn với đồng bào Cơ tu.
Bài và ảnh: Pơloong Plênh
Phòng Văn hóa thông tin UBND huyện Tây Giang, Quảng Nam