(SGTT) – Sáng 8-10, mưa lớn kéo dài khiến nước lũ tại thung lũng Bắc Sơn (tỉnh Lạng Sơn) tiếp tục dâng cao. Cánh đồng lúa trong thung lũng hiện đã bị ngập sâu, nhiều tuyến đường bị chia cắt.
- Tạm dừng tổ chức khai hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc 2025 vì mưa bão
- Hà Nội: 17 chuyến bay chờ do mưa dông kéo dài
- Mưa dầm dề, phố lồng đèn Lương Nhữ Học vắng khách

Anh Dương Hữu Ly, người dân địa phương, cho biết nước bắt đầu dâng nhanh từ tối qua và đến sáng nay đã vượt mặt ruộng. “Người dân lo ngại nếu mưa tiếp diễn, lũ có thể làm hư hại nhiều diện tích lúa mùa và gây sạt lở ở một số khu vực ven sông,” anh nói.

Thung lũng Bắc Sơn vốn là điểm đến nổi bật của vùng Đông Bắc, được biết đến với cảnh quan nông nghiệp đặc trưng - nơi núi đồi, bản làng và ruộng lúa đan xen tạo nên khung cảnh hữu tình.

Vào vụ mùa từ tháng 7 đến tháng 10 hằng năm, Bắc Sơn thường khoác lên mình sắc vàng óng của lúa chín, hòa cùng màu xanh non và những nếp nhà sàn nép mình bên sườn núi. Từ đỉnh Nà Lay cao khoảng 600 mét, du khách có thể ngắm trọn bức tranh đồng quê rực rỡ.

Năm 2024, địa danh này từng được độc giả Sài Gòn Tiếp Thị bình chọn vào danh sách “Top 7 Ấn tượng Việt Nam”, hạng mục “Top 7 điểm du lịch có cảnh đẹp ấn tượng".

Theo TTXVN, hiện ngập lụt diện rộng tại các xã của Lạng Sơn như Yên Bình, Vân Nham, Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Cai Kinh, Thất Khê, Tràng Định, Quốc Việt...
Trên 1.000 ha hoa màu bị ngập, 80 ha cây ăn quả bị gãy đổ; 9 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng; 153 điểm đường giao thông bị sạt lở, ngập lụt; nhiều cầu, ngầm và đường bị ngập cục bộ, sạt lở trên 20.000m³.