Chủ Nhật, Tháng 9 28, 2025

Thật khó để rẽ trái

Minh Thanh -

Cách đây mấy hôm, chị bạn tôi ở Thủ Đức (TPHCM) đưa cô con gái nhỏ đi tới tham quan nhà thờ Đức Bà, quận 1, TPHCM và cho con gái đi dạo đường sách Nguyễn Văn Bình.

Khi đi đến ngã tư Tôn Đức Thắng và Lê Duẩn, chị muốn rẽ trái đi vào đường Lê Duẩn nhưng không tài nào sang đường được. Khi đèn giao thông từ đỏ chuyển sang xanh cũng là lúc xe ô tô ở làn đường phía giữa chạy thẳng và rẽ phải, còn ở chiều ngược lại có đủ các phương tiện chạy thẳng vì vậy mà xe máy chị ở làn phía ngoài dù bật đèn xi nhan nhưng không biết làm sao sang đường. Vì bị xe phía sau bấm còi inh ỏi, chị đành chạy thẳng tới trước cổng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM rồi rẽ trái quay lại ngã tư tiếp tục rẽ phải để đi vào đường Lê Duẩn. Chị nói rằng, dù là người hay đi từ Thủ Đức vô trung tâm thành phố nhưng ở nhiều ngã tư chị thấy thật khó để rẽ trái sang đường. Tôi nghĩ, đây cũng là khó khăn của nhiều người dân thành phố.

Quan sát các ngã ba, ngã tư của trung tâm thành phố, tôi thấy có rất ít cột đèn tín hiệu giao thông có pha rẽ trái, cho phép các phương tiện lưu thông ưu tiên đi trước vì khi đèn giao thông báo tín hiệu rẽ trái, các phương tiện được chuyển hướng an toàn. Ví dụ, ở ngã tư Đinh Tiên Hoàng và Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1), khi phương tiện đi theo hướng từ Bình Thạnh về quận 1 muốn rẽ trái tại ngã tư này luôn có đèn báo hiệu ưu tiên cho phương tiện rẽ trái trước chừng hơn 10 giây sau đó mới báo hiệu cho phương tiện di chuyển theo hướng đi thẳng. Những giao lộ như D1 và Điện Biên Phủ hay Tôn Đức Thắng và Nguyễn Hữu Cảnh-Lê Thánh Tôn lượng xe cộ rất đông nhưng nhờ có đèn rẽ trái nên giảm bớt sự lộn xộn dù vẫn gây ra sự kẹt giờ cao điểm hàng ngày.

Nhiều người sống đủ lâu ở thành phố có thể “thích nghi” bằng cách bật đèn xi nhan kéo ga sớm một vài giây, hay cứ nhấn ga mà chuyển hướng rồi người khác ắt tránh mình, hoặc chạy quá giao lộ một đoạn đường rồi quay ngược lại... Và sự thích nghi theo cách này dần dần đã thành quen nếp mỗi khi bước ra đường, đúng là họ điều khiển xe thành thạo, đủ bình tĩnh để đạt được mục đích là rẽ trái sang đường, nhưng lại mang nhiều rủi ro có thể cho bản thân họ và người khác. Với cư dân sống lâu năm ở TPHCM là vậy nhưng với người dân ở địa phương khác tới thì không chỉ toát mồ hôi để chuyển hướng rẽ trái sang đường mà đôi lúc còn lúng túng chôn chân giữa giao lộ vì không sao thoát ra khỏi dòng xe tấp nập không ai nhường ai.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Lẩu gà nấm đông trùng hạ thảo cho bữa sum họp...

0
(SGTT) - Trong những bữa ăn sum vầy cuối tuần hay khi gia đình, bạn bè quây quần bên nhau, một nồi lẩu nghi...

Lạ mà quen tô bún riêu đuôi heo ở phường Hòa...

0
(SGTT) - Bún riêu là món ăn quen thuộc với người Việt, nhưng ở TPHCM không nhiều nơi bán bún riêu có đuôi heo...

Kim Nọi vào mùa lúa chín

0
(SGTT) - Cuối tháng 9, xã Kim Nọi, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (nay là xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai)...

TPHCM: Sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, hơn 17.000 phụ...

0
(SGTT) - TPHCM sẽ chi tiền hỗ trợ cho hơn 17.000 phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi với mức từ 3...

Nhiều chung cư ở TPHCM chưa đủ điều kiện kinh doanh...

0
(SGTT) - Nhiều chung cư hỗn hợp tại TPHCM chưa đáp ứng tiêu chuẩn để hoạt động dịch vụ lưu trú ngắn hạn, ảnh...

Đến An Giang thăm nhà thờ Chính tòa Long Xuyên

0
(SGTT) - Nhà thờ Chính tòa Long Xuyên tọa lạc tại trung tâm phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, là một trong những công...

Kết nối