Thứ Sáu, Tháng 7 11, 2025

Thăm chợ cá Nhân Trạch lúc bình minh

(SGTT) - Từ tờ mờ sáng, chợ cá Nhân Trạch thuộc xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị (mới) bắt đầu nhộn nhịp khi hàng trăm tàu thuyền đánh bắt gần bờ lần lượt cập bến.
Chợ hình thành ngay trên bãi cát, là nét sinh hoạt đặc trưng của làng chài miền Trung, thu hút không chỉ thương lái mà cả du khách tìm đến trải nghiệm. Ảnh: Nguyễn Trọng Cung
Hừng sáng, hàng chục chiếc tàu cá đã nối đuôi nhau trở về sau một đêm đánh bắt trên biển. Ảnh: Nguyễn Trọng Cung
Dọc bãi cát dài khoảng 300m, người dân và tiểu thương tập trung thành từng nhóm nhỏ, trải bạt, phân loại và bày bán hải sản ngay bên mép sóng. Ảnh: Nguyễn Trọng Cung
Tiếng sóng hòa lẫn tiếng trả giá, trò chuyện tạo nên nhịp sống riêng của chợ cá miền biển. Ảnh: Nguyễn Trọng Cung
Những mẻ cá đầu tiên được phân loại ngay tại chỗ, nhanh chóng đưa lên xe tải để kịp chuyển đi các tỉnh trong ngày. Ảnh: Nguyễn Trọng Cung
Dưới ánh nắng đầu ngày, các khay cá, rổ mực ánh lên sắc bạc. Mực ống, cá nục, ghẹ xanh là những mặt hàng quen thuộc tại chợ. Ảnh: Nguyễn Trọng Cung
Nhiều tiểu thương chọn mua ngay khi hải sản vừa từ thuyền vào bờ để giữ độ tươi ngon. Ảnh: Nguyễn Trọng Cung
Chợ cá Nhân Trạch không chỉ là nơi giao thương mà còn là lát cắt sinh động về nhịp sống lao động trên biển của người dân miền Trung. Ảnh: Nguyễn Trọng Cung
Đăng Huy - Nguyễn Trọng Cung

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề