Thứ Ba, Tháng 2 10, 2026

Sắp diễn ra tuần lễ hoa dã quỳ tại núi lửa Chư Đăng Ya

(SGTT) - Tháng 11, khi triền núi lửa Chư Đăng Ya (xã Biển Hồ, Gia Lai) bừng sáng trong sắc vàng rực rỡ của hoa dã quỳ, cũng là lúc Tuần lễ hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya 2025 khởi động, mang đến cho du khách hành trình khám phá thiên nhiên, văn hóa và con người Tây Nguyên qua chuỗi hoạt động lễ hội sôi động, đậm đà bản sắc.
Thời điểm cuối năm, hoa dã quỳ nở rộ trên triền núi lửa Chư Đăng Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), tạo nên khung cảnh rực rỡ, thu hút du khách đến tham quan và chụp ảnh. Ảnh: Đô Đô

Năm nay, Tuần lễ hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya 2025 diễn ra từ ngày 2 đến 16-11, cao điểm trong ba ngày 14  đến 16-11, hứa hẹn tạo nên không gian văn hóa – du lịch đặc sắc, kết nối du khách với vẻ đẹp hoang sơ và sức sống của vùng đất Gia Lai, TTXVN đưa tin.

Trong khuôn khổ tuần lễ, du khách có thể trải nghiệm không gian ẩm thực vùng miền, thưởng thức những món ăn đặc trưng của Gia Lai; tham quan trại sáng tác hội họa, nhiếp ảnh, điêu khắc với chủ đề về núi lửa Chư Đăng Ya, hoa dã quỳ và văn hóa Tây Nguyên.

Lễ hội còn có hàng loạt hoạt động văn hóa dân gian hấp dẫn như trình diễn cồng chiêng, múa xoang, đan lát, tạc tượng, chế tác nhạc cụ dân tộc, giới thiệu trang phục thổ cẩm cùng sản phẩm thủ công truyền thống và sản vật đặc trưng địa phương.

Nhằm bảo vệ cảnh quan và xây dựng hình ảnh du lịch văn minh, UBND xã Biển Hồ kêu gọi người dân và du khách không hái hoa dã quỳ để kết vòng đội đầu hoặc bày bán.

Tuần lễ năm nay lồng ghép lễ kỷ niệm 20 năm Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (25-11-2005 – 25-11-2025). Sự kiện được tổ chức trang trọng, nhằm tôn vinh, lan tỏa giá trị di sản độc đáo của vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ.

Nằm cách trung tâm thành phố Pleiku khoảng 30 km về hướng Đông Bắc, núi lửa Chư Đăng Ya cao khoảng 975 m so với mực nước biển, được các nhà khảo cổ xác định là miệng núi lửa cổ hình thành từ dòng nham thạch phun trào hàng triệu năm trước.

Ngày nay, nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn hòa mình vào thiên nhiên và cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ của Tây Nguyên.

Đăng Huy

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Sắc xuân phủ kín làng hoa Mỹ Phong 

0
(SGTT) –  Những ngày cận Tết, làng hoa Mỹ Phong (phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp)  khoác lên mình tấm áo rực rỡ với...

Làng hoa giấy ở Vĩnh Long rực rỡ đón Tết

0
(SGTT) - Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, không khí tại các vùng trồng hoa kiểng miền Tây trở nên sôi động khi...

Đà Lạt rực hồng sắc mai anh đào

0
(SGTT) - Thời điểm này, mai anh đào bước vào giai đoạn nở rộ tại Đà Lạt, phủ sắc hồng lên nhiều tuyến phố...

Hơn 240 sự kiện trong Năm Du lịch quốc gia –...

0
(SGTT) – Với chủ đề “Gia Lai - đại ngàn chạm biển xanh”, Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 sẽ diễn...

Mai anh đào nhuộm hồng đồi K’Long K’Lanh ở Lâm Đồng

0
(SGTT) - Những ngày đầu năm, đồi K’Long K’Lanh (xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) khoác lên mình sắc hồng đặc trưng của mai...

Cánh đồng hoa ly nở rộ bên dòng Kinh Thầy ở...

0
(SGTT) – Phường Lê Đại Hành, thành phố Hải Phòng những ngày này trở thành điểm đến được nhiều người tìm tới nhờ cánh...

Kết nối