Thứ ba, Tháng năm 13, 2025

Săn đồ ở hội chợ vật dụng hàng không cũ

NGỌC TRUNG -

Đã tám năm nay, cứ đến mùa thu thì những người sưu tập đồ hàng không cũ lại gặp nhau tại Bảo tàng và Triển lãm hàng không Paris-Le Bourget. Nhưng năm nay, vào đầu tháng 10, họ sẽ gặp nhau tại Gimont (miền Nam nước Pháp).

Không nhất thiết phải là nhà sưu tập thì mới có thể tìm thấy niềm vui trong những phiên chợ bán đồ cũ của ngành hàng không. Không một ai trong số các nhà sưu tập tránh khỏi “tiếng sét ái tình” khi nhìn thấy tờ rơi quảng cáo một lễ hội hàng không, mũ bảo hiểm của phi công hay kính cửa sổ của máy bay Caravelle. Những đồ vật đầy màu sắc ấy sẽ được đặt trong phòng làm việc ở công sở hoặc tại nhà riêng; và sẽ khiến cho những ai hiểu biết về chúng cảm thấy thích thú.

Hội chợ vật dụng hàng không cũ là nơi để các nhà sưu tập thỏa mãn đam mê và cho những người thích săn đồ “độc”.
Hội chợ vật dụng hàng không cũ là nơi để các nhà sưu tập thỏa mãn đam mê và cho những người thích săn đồ “độc”.

Jean Molveau, người tổ chức ra Aeropuces, nói rằng người ta đến đây không vì muốn buôn bán mà có thể chỉ nhằm thỏa mãn niềm đam mê của mình.

Aeropuces là chợ đồ hàng không cũ lớn nhất nước Pháp, nơi thường có khoảng 5.000 khách đến tham quan và 80 gian hàng nằm sát nhau với tổng chiều dài trên 500 m tại Bảo tàng và Triển lãm hàng không Paris-Le Bourget.

Ở đó có những chiếc móc khóa, huy hiệu của một phi đội, cánh quạt, dụng cụ, mô hình máy bay, đồ chơi, đồng phục, áo liền quần của phi công, mũ lưỡi trai, mũ bảo hiểm, giấy cũ, bưu thiếp, sách cũ và mới. Với hàng hóa phong phú như vậy, tất cả những ai đam mê hàng không đều tìm được món đồ họ yêu thích.

Ông Jean Molveau cho biết ngoài người buôn bán đồ cổ và những người bán vật dụng hàng không cũ, còn có người bán đồ quảng cáo, đồ chơi hàng không, người làm nghề xuất bản, người buôn sách cũ. Cũng có những nhà sưu tầm đến đây để mua bán hoặc trao đổi đồ hàng không. Việc thuê được một gian hàng cũng tạo điều kiện cho việc thu hút những vị khách tham quan có đồ muốn bán.

Thật vậy, không khó để trở thành người bán hàng, chỉ trong một kỳ nghỉ cuối tuần. Người tổ chức hội chợ đồ hàng không cũ này nói thêm rằng trừ phi chúng ta quá yêu đồ hàng không từ vài năm nay mà thôi, nếu không thì trong nhà luôn có những đồ vật của ngành này bị lãng quên. Và chúng có thể khiến cho một nhà sưu tầm hay một người yêu đồ hàng không cũ thích thú.

Theo yêu cầu của những người tham gia cuộc gặp mặt về hàng không ở Gimont và được sự đồng ý của Bảo tàng Bourget, vào ngày 3 và 4-10 tới, Jean Molveau sẽ tổ chức hội chợ đồ hàng không cũ ở Gers – cửa ngõ của Toulouse.

Ông Pierre Duffaut, Thị trưởng Gimont, nói rằng Gimont là vùng đất nơi ngành hàng không ra đời. Trong một thế kỷ qua, những gia đình ở đây đã tập hợp được ngày càng nhiều kỷ vật và cả các tài liệu về những người thân thuộc từng làm việc trong ngành hàng không, ở hãng Airbus và cả tại Tập đoàn Latécoère. Hội chợ hàng không ở Gimont là một cơ hội để chia sẻ quá khứ ấy. Rất nhiều người có trong tay những bảo vật nhưng lại không hề hay biết.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

20 chuyến đi bộ đường dài lý tưởng nhất thế giới

0
(SGTT) – Tạp chí Time Out vừa giới thiệu danh sách 20 cung đường hiking (đi bộ đường dài) tuyệt nhất thế giới. Danh...

Đã đến lúc lập sàn giao dịch dữ liệu chưa?

0
(SGTT) - Khả năng thu thập, xử lý và khai thác dữ liệu đang mở ra nhiều cơ hội kinh doanh với sự tăng...

Cô Tô làm mới du lịch biển đảo với sản phẩm...

0
(SGTT) - Bước vào cao điểm du lịch hè, huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) thu hút đông đảo du khách nhờ loạt sản...

Khám phá ẩm thực Phú Yên nhân mùa lúa chín về

0
(SGTT) - Vào khoảng cuối tháng 4, nhiều cánh đồng lúa ở Phú Yên bắt đầu bước vào mùa thu hoạch. Các khu vực...

Giảm tiếp 1 triệu đồng, giá vàng miếng về mốc 120...

0
(SGTT) - Chiều nay (12-5), giá vàng tại một số nơi tiếp tục giảm thêm 1 triệu đồng mỗi lượng. Giá vàng miếng về...

Thử làm món ngon từ phần lòng giá rẻ hơn lòng...

0
(SGTT) - Thay vì bỏ ra vài triệu đồng để mua ký lòng se điếu trong nỗi băn khoăn liệu có là lòng thật...

Kết nối