Sài Gòn Tiếp Thị số 74 (203) phát hành ngày 26-6- 2015 có gì mới?
Chặn MERS từ cửa ngõ - Trước tình hình dịch nhiễm vi rút Corona (MERS-CoV) ngày càng lan rộng ở các nước, Bộ Y tế nhận định rằng dịch hoàn toàn có thể xâm nhập vào Việt Nam. Là một cửa ngõ lớn đón du khách, TPHCM đang tích cực đưa ra các biện pháp phòng ngừa đối với dịch này.
Hồi hộp chờ hướng dẫn - Điệp khúc luật chờ nghị định, thông tư hướng dẫn nhiều khả năng sẽ lặp lại khi chỉ còn vài ngày nữa là Luật Kinh doanh bất động sản 2014 bắt đầu có hiệu lực mà văn bản hướng dẫn lại chưa thấy. Quy định mới bắt buộc, kể từ ngày 1-7, các dự án nhà ở hình thành trong tương lai phải có ngân hàng bảo lãnh trước khi chào bán ra thị trường.
Ngó sen đứt tơ vẫn còn vương… - Dòng sông Sầm Giang phía Bắc hạ lưu Tiền Giang, còn gọi Rạch Gầm. Ngay tên gọi Rạch Gầm đã phảng phất không khí một thời khẩn hoang. Rồi lịch sử khẩn hoang đã kiến tạo nên sắc thái văn hóa của vùng. Dân tuy chuyên nông trang, nhưng từ sớm, là cái nôi phát tích của dòng máu nghệ sĩ, nghệ nhân đờn ca tài tử từ những năm đầu thế kỷ 20. Bối cảnh văn hóa đó đã sinh ra một nhân tài cho nền nghệ thuật âm nhạc truyền thống dân tộc, một nhà nhạc học độc đáo cho thế giới – GS.TS. Trần Văn Khê.
Nơi xe đạp là “vua đường phố” - Xét trên nhiều góc độ, xe đạp có lợi hơn các loại phương tiện khác. Và từ truyền thống yêu thích đạp xe, người dân và chính quyền Copenhagen, Đan Mạch đã hướng đến kiến trúc giao thông xoay quanh chiếc xe đạp và tạo dựng một nền văn hóa xe đạp.
SGTT