Sài Gòn Tiếp Thị số 66 (195) phát hành ngày 8-6- 2015 có gì mới?
Đầu xuôi, đuôi chưa lọt - Việc phân loại rác tại nguồn đã bắt đầu triển khai thí điểm tại TPHCM từ hơn 10 năm trước nhưng đến nay cũng chỉ loay hoay ở phạm vi... thí điểm. Theo các chuyên gia môi trường, nếu không có sự đầu tư đồng bộ từ phân loại tại hộ gia đình đến khâu thu gom, vận chuyển và xử lý ở các khu xử lý chất thải thì việc phân loại rác cũng trở nên vô nghĩa.
Người giữ lửa nghề rèn - Những ai từng sinh ra và lớn lên tại những con phố cổ Hà Nội chắc hẳn vẫn còn nhớ những âm thanh ầm ĩ, tiếng búa đục vang trên phố Lò Rèn, nơi một thời hưng thịnh với nghề rèn.
Sóng vẫn vỗ xa bờ! - Lần đầu tiên, tàu Quantum of the Seas, một trong những tàu du lịch loại lớn của thế giới, sẽ đến Việt Nam vào giữa tháng này. Con tàu cao 18 tầng mang theo khoảng 4.900 du khách sẽ cập cảng Cái Mép ODA tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.Thế nhưng, nhiều doanh nghiệp cho rằng một con tàu cỡ lớn đến cũng chỉ giống như ngọn nến le lói, không đủ để làm sáng thị trường du lịch tàu biển hiện nay.
Eo sèo thị trường bản đồ giấy - Nhiều cửa hàng bán bản đồ, cả nhà xuất bản cấp phép in bản đồ cho biết việc bán ra và in ấn bản đồ giấy giảm đi rất nhiều, sau khi có sự ra đời của bản đồ số với những tiện ích vượt trội của nó.
Ngồi nhiều trong văn phòng coi chừng đột quỵ - Một nghiên cứu vừa được trình bày tại trường Đại học Tim mạch ở San Diego, California, Mỹ một lần nữa đã đưa ra bằng chứng về tác hại của một lối sống ít vận động. Đó chính là ngồi một chỗ suốt ngày làm tăng nguy cơ tim mạch và đột quỵ, cho dù trước đó bạn đã tập thể dục.
SGTT