Thứ Tư, Tháng 1 28, 2026

“Rác quảng cáo” trở lại

Nguyễn Thị Cẩm Tiên (Hội Tâm lý giáo dục) -

Từ đầu năm 2017 đến nay, con hẻm nhỏ nơi gia đình tôi sinh sống ở quận 9, TPHCM lại ngập tràn “rác quảng cáo”, cứ sau mỗi đêm những tờ rơi lại dán chồng lên nhau, đầy rẫy trên bờ tường của nhà dân, cổng khu nhà trọ, trên các trụ điện, tường bao của các cơ quan, trụ sở doanh nghiệp. Chẳng riêng con hẻm nhà tôi, mà ở nhiều đường phố lớn tại quận 9, như Lê Văn Việt, Man Thiện, Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền... đều ngập trong rác dán tường như vậy.

Ở quận Thủ Đức, những trụ điện, bờ tường, trạm xe buýt ở nhiều tuyến phố xung quanh khu vực trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM cũng bị “mặc một chiếc áo gớm ghiếc” như vậy.

Những tờ quảng cáo có nhiều kích cỡ, từ loại nhỏ như tấm danh thiếp cho đến những loại giấy cỡ quyển sổ tay, tập học sinh với nội dung quảng cáo, như dịch vụ thông hút bể phốt, sửa sang nhà cửa, chuyển đồ, tuyển nhân viên, cho vay tiền, chuyển nhượng nhà, bán bất động sản... Sự tái xuất hiện của quảng cáo dán tường một phần do các phương tiện truyền thông, báo chí ít đề cập, phản ảnh tới vấn đề này nữa. Ngoài ra, chiến dịch làm sạch tờ rơi quảng cáo ở bờ tường, trụ điện, trạm xe buýt, các điểm công cộng khác... của sinh viên, thanh niên tình nguyện, các đoàn thể của phường, quận và thành phố đã tạm dừng. Và điều quan trọng là những cơ quan quản lý nhà nước địa phương cũng không mấy quyết liệt trong việc dẹp vấn nạn “rác quảng cáo” vì các đợt ra quân cũng chỉ làm theo phong trào chung.

Thiết nghĩ nếu chính quyền thành phố, các quận, huyện, phường cứ đối phó với vấn nạn “rác quảng cáo” theo phong trào thì sự hiệu quả gần như là bằng... không. Bản thân tôi và chắc đa số người dân thành phố đều ủng hộ các đợt ra quân dẹp vấn nạn “rác quảng cáo” nhưng các chiến dịch này nên có sự định hướng cụ thể hơn trong việc xử lý những người chủ của các tờ rơi quảng cáo và cả những người bị bắt quả tang đang dán tờ rơi quảng cáo sai quy định. Các đội sinh viên-thanh niên tình nguyện, người dân trong khu phố cứ hàng tuần tham gia việc cạo, bóc gỡ các tờ rơi quảng cáo trên tường, cột điện, trong khi chính quyền địa phương – thông qua địa chỉ, số điện thoại xuất hiện trên tờ rơi – xác định đơn vị có tờ rơi để gửi thư cảnh cáo, hoặc sau đó có những biện pháp xử phạt nếu họ cố ý vi phạm.

Lâu nay chúng ta vẫn thường nói rất nhiều, cũng như đưa ra các khung hình phạt đối với các chủ dán tờ rơi quảng cáo, nhưng xem ra sự hiệu quả là chưa có, bởi các cấp chính quyền vẫn chỉ “nói” nhiều và làm theo phong trào mà thôi.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cù lao Thới Sơn chọn ‘đi chậm’ để làm du lịch...

0
(SGTT) - Nằm giữa dòng sông Tiền, cù lao Thới Sơn từ lâu đã là điểm đến quen thuộc của du lịch miệt vườn...

Suối Tía thức giấc trong làn sương mỏng

0
(SGTT) – Sáng sớm, Suối Tía chìm trong màn sương mỏng phủ kín mặt nước, quấn quanh những thân cây chò trụi lá mọc...

Salad cá hồi sốt kem tỏi chanh: béo dịu mà vẫn...

0
(SGTT) - Trong nhóm các món salad mang phong cách ẩm thực hiện đại, salad cá hồi sốt kem tỏi chanh là lựa chọn...

Khách Trung Quốc bùng nổ, Việt Nam vượt Thái Lan

0
(SGTT) - Dòng khách Trung Quốc quay lại mạnh mẽ, giúp Việt Nam vượt Thái Lan để dẫn đầu Đông Nam Á về thu...

UNIQLO truyền tải cảm hứng “Màu Sắc Mới, Kiểu Dáng Mới”...

0
UNIQLO tiếp tục làm mới trang phục hàng ngày với những cải tiến tinh tế về phom dáng màu sắc, tạo ra những gợi...

Nui xào lạp xưởng: món xào quen vị, dễ ăn cho...

0
(SGTT) - Trong các món xào nhanh gọn cho bữa ăn gia đình hay bữa trưa văn phòng, nui xào lạp xưởng là lựa...

Kết nối