Thứ Sáu, Tháng 1 16, 2026

Ở nhà mùa dịch: Quê nhà nên thơ – ký ức đẹp mùa dịch

(SGTT) - Đại dịch khiến cho kỳ nghỉ Tết kéo dài tới hè, và nghỉ hè kéo dài tới Tết, là câu than thở vui của cư dân mạng, khi suốt hai năm qua, ai cũng phải sống trong tâm trạng “chạy dịch”.

Nhưng đó gần như là một thực tế của những em bé mầm non, khi việc đến trường chưa bắt buộc như trẻ từ tiểu học trở lên. Để an toàn, nhiều cha mẹ đã giữ con ở nhà suốt mùa dịch, dù có lệnh đóng cửa trường học hay không.

Vậy những em bé mầm non ấy làm gì cùng gia đình, trong những ngày bất ổn vì dịch?

Có thể gọi những gia đình có nhà ở quê là “gia đình có điều kiện” trong mùa này, vì các bé sẽ được tung tăng về quê, “thưởng thức”  kỳ nghỉ Tết tới hè và kỳ nghỉ hè tới Tết đầy trải nghiệm thú vị.

Từ khi vào hè và cũng chớm mùa dịch, hai chị em Kem (5 tuổi) và Ni (3 tuổi) đã được mẹ cho về quê ở Đắk Lắk “trồng rau chăn gà”.

Khỏi phải nói, khoảnh vườn nhỏ với các vuông rau xanh mát, thảm hoa mười giờ rực rỡ cùng đàn bướm bay ngập lối đi, trở thành chốn nghỉ hè lý tưởng của hai công chúa nhỏ.

Háo hức phụ ông bà hái rau, đuổi gà, thu hoạch trái cây trong vườn như những cô nông dân nhỏ, thoắt cái đã trở thành nàng tiểu thư điệu đà bên tách trà chiều ngắm hoàng hôn bên hồ, là khoảng thời gian tuyệt vời mà hai bé có được khi về quê.

Hai cháu nhỏ trên con đường làng về quê.

Không chỉ vui chơi, hai bé được mẹ cho trải nghiệm những công việc vừa chơi vừa học đầy hứng thú như gói bánhchưng, sơn nhà, dọn dẹp và bài trí nhà cửa.

Những buổi sáng mới mưa xong, khu rừng thưa sau nhà mọc lô nhô nấm, hai chị em rộn ràng xách giỏ đi hái nấm. Đây mới thật là một cuộc phiêu lưu kỳ thú với 2 cô gái thành phố.

Hai cháu nhỏ của chị đầy háo hức trong khu vườn ở quê.

Chắc hẳn chuyến về quê dài ngày bất đắc dĩ đó là chuyến phiêu lưu đầy kỷ niệm và trở thành ký ức tươi đẹp khi các cô gái nhỏ ấy lớn lên.

 

Hai cháu gái đáng yêu được về quê né dịch.

Mùa dịch, đầy những lo toan, nhưng được trải qua một mùa dịch an toàn và thi vị như Kem Ni thật là tuyệt. Các con sẽ lớn lên và hiểu biết rất nhiều từ những dịp được “dạo chơi cùng với thiên nhiên” như thế.

Hiện tại, Sài Gòn Tiếp Thị đã đang khởi động chương trình “Ở nhà vui lắm nha” trên trang chủ mạng xã hội facebook của mình và các nhóm công khai như: Ăn ngon nấu khéoSài Gòn Fit; Sáng kiến điểm đến an toàn. Bài viết nhận được nhiều lượt thích nhất trên fanpage mỗi tuần sẽ được nhận món quà lưu niệm nhỏ tử SGTT. Xem thêm tại đây.

Trương Huỳnh Như Trân

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Ghi sổ sao cho đúng khi hộ kinh doanh có doanh...

0
(SGTT) - Từ năm 2026, hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm sẽ được miễn thuế giá trị gia tăng và thuế thu...

Kinh tế thế giới 2026: Đi trên dây giữa tăng trưởng...

0
(SGTT) - Năm 2026, kinh tế thế giới được dự báo sẽ bước vào giai đoạn khá “chông chênh”. Sau một thời gian chống...

Vành đai 3 TPHCM băng qua khu cao ốc phía đông,...

0
(SGTT) - Đoạn 14,7 km của tuyến Vành đai 3 TPHCM, đi xuyên qua khu vực nhiều cao ốc tại các phường Long Bình,...

Ngọn lửa dưới làn nước xanh: Dạy bơi miễn phí, trao...

0
(SGTT) - Từ làn nước xanh, hai cựu vận động viên bơi lội chọn cách tiếp tục cống hiến không bằng huy chương mà...

Bữa sáng Sài Gòn quen mà lạ cùng bún, mì cà...

0
(SGTT) - Nếu yêu thích bún, mì hay bánh mì chấm cà ri gà, vịt, mọi người có thể tìm đến phố Bùi Viện...

Vuốt tay mỗi ngày, ta đang sống trong mạng xã hội...

0
(SGTT) - Từ giao tiếp, làm việc đến kinh doanh và tiếp nhận thông tin, mạng xã hội đã len sâu vào đời sống...

Kết nối