Chủ Nhật, Tháng 12 14, 2025

Ở nhà mùa dịch: Những vần thơ cảm động từ một người con Sài Gòn thực hiện giãn cách

(SGTT) - Mới đây, một bạn đọc có tên Huỳnh Tấn Phát hưởng ứng tham gia chương trình "Ở nhà vui lắm nha" với một bài thơ đặc biệt. Theo đó, anh chia sẻ cảm xúc của mình khi TPHCM thực hiện giãn cách xã hội thêm 2 tuần, đồng thời cổ vũ tinh thần người dân về ngày chiến thắng dịch bệnh sẽ không xa. 

Anh Phát cho biết: Những vần thơ này xuất phát từ cảm xúc nhỏ của mình với Sài Gòn yêu thương, nơi chôn nhau, cắt rốn trong những ngày giãn cách đợt 2. Mình rất mong sự chia sẻ của mọi người để cả Sài Gòn cùng nắm tay vượt qua đại dịch… Dưới đây là bài thơ cảm động được sáng tác bằng cả tâm huyết của anh:

YÊU LẮM SÀI GÒN TRONG GIÃN CÁCH THÊM
Giãn cách thêm… Chỉ là việc nên làm
Vì sự bình yên của cư dân thành phố
Dù biết rằng sẽ thêm nhiều gian khó
Nhưng Sài Gòn vẫn chấp nhận hy sinh
Dịch bệnh tràn lan không phải chuyện riêng mình
Mà là sự tồn vong của toàn xã hội
Để bớt đi những hàng rào giăng vội
Để vơi dần bao đôi mắt hoang mang
Yêu thương lắm Sài Gòn những buổi sớm nắng vàng
Cung đường thân quen bỗng trở nên vắng lạ
Con phố đông người chẳng còn ai hối hả
Bảng hiệu buồn, bao hàng quán vắng tanh
Thấp thoáng nơi này, áo bảo hộ màu xanh
Vun vút chỗ kia, ánh đèn xe cấp cứu
Tay run run dò theo từng trang báo
Ngày hôm nay, dương tính có mấy ca
Nơi tuyến đầu, y bác sĩ chẳng nề hà
Cứu bệnh nhân, giật giành từng hơi thở
Bao thanh niên sẵn sàng rời giấc ngủ
Để lao mình vào tâm dịch lúc nửa đêm
Những gian hàng 0 đồng cứ mọc nhiều thêm
Những chiếc bàn mỗi ngày vẫn phát cơm tình nguyện
Sài Gòn dưỡng nuôi trong tim điều thánh thiện
Bởi câu “lá lành, lá rách” thuộc nằm lòng
Người Sài Gòn, nếu phải kéo dài thêm,
Rất ngặt nghèo, vẫn đồng lòng giãn cách
Cùng nắm tay vượt qua bao thử thách
Kiên quyết đẩy lùi giặc Covid khỏi chúng ta
Ngày Sài Gòn đứng dậy sẽ không xa
Để thiết lập “trạng thái bình thường mới”
Dẫu nôn nóng nhưng Sài Gòn không vội
Vì với Sài Gòn, chiến thắng phải chắc tay…
14.06.2021
Huỳnh Tấn Phát
Đặc biệt trong bài viết, anh Phát còn chia sẻ thêm những món ăn do chính tay mình trổ tài nấu nướng trong mùa dịch.
Huỳnh Tấn Phát

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Bữa sáng thử vị bò kho, bò viên ở phường Cầu...

0
(SGTT) - Nếu bạn là tín đồ ẩm thực yêu thích món bò kho, bò viên thì có thể ghé thưởng thức tại một...

Bữa sáng mới lạ với bánh canh khô trộn sốt ở...

0
(SGTT) - Bánh canh là món ăn sáng thân quen của một số thực khách Sài thành, tuy nhiên, thưởng thức bánh canh theo...

‘Khoanh’ đào tạo cử nhân luật vào trường chuyên: hợp lý...

0
(SGTT) - Chính phủ đang thảo luận Chương trình Mục tiêu quốc gia hiện đại hóa giáo dục 2026-2035, trong đó đề xuất giới...

Nghị Quyết 98 sửa đổi: ‘chiếc áo’ đã rộng hơn để...

0
(SGTT) - Sáng ngày 11-12, Quốc hội chính thức thông qua nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số...

Ngưỡng 500 triệu đồng, vì sao vẫn khiến hộ kinh doanh...

0
(SGTT) - Mặc dù Bộ Tài chính đã nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế từ 200 triệu đồng lên 500 triệu đồng/năm cho các...

Màn tranh tài thể lực khốc liệt cho người đam mê...

0
(SGTT) - Hơn 100 vận động viên đã bước vào chuỗi 6 bài thi khốc liệt, mỗi bài kéo dài 4 phút, thử thách...

Kết nối