(SGTT) - Trong những ngày TPHCM giãn cách xã hội, người dân gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Nhằm phát huy truyền thống đoàn kết tốt đẹp, có nhiều cá nhân, nhóm thiện nguyện tự bỏ tiền túi, cũng như vận động các cá nhân dành những suất cơm, ký gạo miễn phí trao tặng cho người nghèo trên tinh thần “lá lành đùm lá rách”.
- Ở nhà mùa dịch: Bí quyết thay thế chạy bộ bằng bài nhảy dây từ huấn luyện viên
- Ở nhà mùa dịch: Khuấy động ngày cuối tuần với món ăn Hàn Quốc
- Ở nhà mùa dịch: Cuộc sống trong khu ký túc xá đại học diễn ra như thế nào?

Những ngày dịch đang căng thẳng, hàng rau, củ dường như là vấn đề đang "hot" nhất. Nhiều khó khăn về rau củ khan hiếm, giá cả leo thang nhưng đâu đó vẫn có những người âm thầm chia sẻ từng bó rau, củ quả cho cư dân. Tấm lòng thơm thảo của chị Bùi Nguyễn Anh Thư - một giáo viên mầm non thuộc cư dân Block C1 thật đáng trân trọng và nể phục. Chị là người tài trợ cho "Gian hàng 0 đồng" nghĩa tình này. Một việc làm ý nghĩa, thiết thực thể hiện qua hành động.
Suy cho cùng, những khó khăn ấy làm sao có thể vượt qua được tình yêu thương, đùm bọc của những người con Việt Nam đang cùng nhau chống dịch. Những công sức đó sẽ làm lan tỏa mạnh mẽ sự đoàn kết, san sẻ cho nhau những lúc khó khăn nhất. Không những thực phẩm mà cư dân còn hỗ trợ cho khu phố, ủng hộ, quyên góp vật dụng cần thiết cho khu công nhân bị phong tỏa.
Người dân ở chung cư Topaz Home sống rất dân dã, đoàn kết, yêu thương, gần gũi với nhau, "của ít lòng nhiều" mọi người cùng nhau góp chút công sức, ai có gì giúp đó. Chỉ cần một lời kêu gọi, họ sẵn sàng hỗ trợ không ngại khó khăn. Sự nỗ lực không ngừng của anh Trần Hoàng cũng như các cá nhân, tập thể cư dân nơi đây thật sự rất đáng trân quý. Nếu cho tôi lựa chọn nơi ở lần nữa, tôi vẫn chọn nơi này. Cảm ơn các cư dân và ban đại diện Block C1 rất nhiều.






