Sạp guốc mộc của bà Nguyễn Thị Liên chỉ rộng khoảng 1,5 m2, nằm lọt thỏm giữa các sạp hàng túi xách, giày dép và quần áo ở chợ Bến Thành, quận 1, TPHCM.
Bà Liên cho biết, sạp guốc của bà do bà cô để lại và đã buôn bán gần một thế kỷ qua ở ngôi chợ này. Giờ đây, guốc mộc ít được ưa chuộng bởi mẫu mã giày dép được làm bằng những nguyên liệu nhẹ và bền hơn. Tuy vậy, bà vẫn gắn bó với nghề bán và đóng guốc mộc. Mỗi đôi guốc do chính tay bà đóng có giá 100.000-180.000 đồng. Mặc dù, tiền lời không cao nhưng bà Liên tự hào khi đang lưu giữ một sản phẩm truyền thống. Ở tuổi 70, bà đang muốn truyền nghề đóng guốc cho lớp trẻ.
Phong Phong