Vào độ tháng Tư hằng năm, thành phố Huế lại được "nhuộm vàng" bởi màu hoa điệp. Ảnh: Hoàng LêHoa điệp vàng nở rực rỡ tại khu vực Kinh thành Huế. Ảnh: Hoàng LêSắc hoa cùng vẻ cổ kính của cố đô tạo nên bức tranh đầu Hạ đẹp mắt. Ảnh: Hoàng LêThân cây điệp vàng có thể cao đến 15m, tán phủ rộng, được trồng để lấy bóng mát trong công viên và trên các con đường. Ảnh: Hoàng LêCon đường phủ sắc hoa điệp vàng gợi nhớ đến bài hát “Con đường đến trường” của nhạc sĩ Phạm Đăng Khương.“Một chiều đi trên con đường này, hoa điệp vàng trải dưới chân tôi”… Ảnh: Hoàng LêTrong cái nắng đầu Hạ, điệp vàng bung nở khắp đường phố Huế. Ảnh: Hoàng LêCánh điệp vàng rụng rơi đầy trên phố. Ảnh: Hoàng Lê