(SGTT) - Vào khoảng tháng 3 hằng năm, những cây hoa gạo trên triền núi ven sông Nho Quế bắt đầu bung nở, "nhuộm đỏ" cả một khoảng rừng.
Khung cảnh thiên nhiên thơ mộng này thu hút du khách đến Hà Giang tham quan, chiêm ngưỡng vẻ đẹp mùa hoa gạo và tận hưởng không gian yên bình nơi miền sơn cước.
Những khoảnh khắc đẹp của mùa hoa gạo bên bờ sông Nho Quế đã được nhiếp ảnh gia Vương Chính Hưởng ghi lại vào tháng 3-2024. Nếu muốn ngắm hoa gạo nở rực rỡ năm nay, du khách có thể lên kế hoạch cho chuyến đi Hà Giang ngay từ bây giờ.
Hoa gạo, còn gọi là mộc miên hoặc hoa pơ-lang, là loài cây thân cao, thẳng. Vào mùa đông, cây thường rụng lá và đến cuối xuân, trước khi ra lá non, những bông hoa năm cánh bung nở đồng loạt, tạo nên sắc đỏ rực rỡ giữa núi rừng. Ảnh: Vương Chính Hưởng.Những cây gạo bung nở hoa như “đốm lửa” giữa núi rừng cao nguyên đá. Ảnh: Vương Chính HưởngHoa gạo mọc xen lẫn núi rừng, rễ bám đá mạnh mẽ vươn lên. Ảnh: Vương Chính HưởngSắc đỏ hoa gạo nổi bật, hòa cùng dòng nước xanh biếc của sông Nho Quế, tạo nên bức tranh thiên nhiên đầy sức sống. Ảnh: Vương Chính HưởngTheo chia sẻ của người dân địa phương, do năm nay thời tiết lạnh kéo dài, hoa gạo có thể nở rộ vào giữa tháng 3. Ảnh: Vương Chính HưởngBên cạnh hoa đào, hoa mận, hoa mơ hay tam giác mạch, thì hoa gạo cũng là “điểm nhấn” thu hút du khách đến Hà Giang. Ảnh: Vương Chính Hưởng